MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2021

CÁCH THỨC CAI QUẢN BỌN QUAN LẠI DƯỚI QUYỀN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Hướng dẫn việc cai quản bọn quan lại, Trùm Cầy  cho bọn  đại phu lần lượt nêu cách thức xem chúng làm ăn thế nào để cho ý kiến chỉ đạo.

            Trưởng Vện lên tiếng rằng phải quản lí tư tưởng, xem có vững vàng lập trường quan điểm, có dao động ngả nghiêng, tả khuynh hữu khuynh gì không, tin tưởng tuyệt đối hay  tự diễn biến chuyển hóa…

            Trùm Cầy cười khẩy: - Ba thứ này mơ hồ lắm, chỉ đem ra mà dọa kiểu bắn chỉ thiên dằn mặt chứ có đứa nào sợ đâu. Làm cho đủ bài bản chứ chưa phải cách hay.

            Đến phiên Giám Mực, y cho rằng phải quản lí bằng cách bắt kê khai tài sản nhiều lần cho lòi sơ hở ra, ta tóm mà tra xét.

            Trùm Cầy cười: - Kê khai hàng chục năm nay, tốn cả núi giấy tờ công sức hỏi  lòi được mấy đứa, tài sản chúng  giao cho  vợ con, họ hàng  bên nội bên ngoại thậm chí cho lái xe đứng tên, công đâu ở đó khui tìm.

            Đến Chủ Khoang, y cho rằng cần quản lí  quan hệ, xem chúng đi lại làm ăn với ai, sân trước sân sau thế nào, ăn đút ăn lót ra sao, hầu bao lớn cỡ nào đễ đặt vấn đề…

            Trùm Cầy gục gặc: - Trúng, biện pháp cơ bản, vô rồi đó!.

            Cuối cùng Bí Đốm lên tiếng rằng  cần quản lí bàn thối.

            Trùm Cầy ngạc nhiên: - Cai quản là cai quản óc đầu mồm miệng, quản lí dạ dày cớ sao lại quản lí bàn thối, nói gì lạ thế?

            Bí Đốm thưa:

            - Quản lí bàn thối tức quản lí cái ghế cái chức, nay dọa thanh tra, mai dọa kiểm toán, mốt dọa kỉ luật, ngày kia dọa cách chức… Cứ đưa đẩy cái chức, lắc lay cái ghế bắt chúng sợ phải thòi ra, ta đớp.

            Trùm Cầy nuốt nước bọt vỗ tay: - Hay! Đây chính là cách thức  chủ đạo, biện pháp chính yếu để cai quản bọn quan lại. Tuyệt vời!

 

5-21

 

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK, 4-6-21, 39L
    Tuong Vu Như tầu nuôi thái thú "lờ" thôi...Cứ thế mà suy ra.
    Ducminh Vu Một lũ cướp
    16-6-21,19L, 2cs
    Ducminh VuThu hồi của nó được mấy nghìn rồi nhỉ
    Nguyen LacdaoCứ như bọnmafia!

    Trả lờiXóa