MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

BUÔN THỊT NGƯỜI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet


            Rau Răm kể rằng thời kì nô lệ, chủ nô đem nộ lệ có đóng dấu của mình ra chợ bán. Các chủ nô khác tới mua, nắn tay nắn chân xem cơ bắp săn hay nhão, sức vóc thế nào,  xem tai mắt mồm miệng răng cỏ còn tốt không, bệnh tật gì không, đắn đo cân nhắc nặng nhẹ rồi ngả giá, chẳng khác gì mua một con vật. Nô lệ là một loại người- vật, xã hội nô lệ  là thời kì tàn  bạo nhất trong lịch sử đã qua từ lâu, ngày nay con người được bình đẳng, được giải phóng.

            Mướp Đắng  bảo ngày nay còn dữ hơn, không những buôn người  mà còn bán thịt người nữa. Rồi nói:

            - Làm đĩ cũng là buôn thịt bán da đấy!

            Rau Răm không chịu:

            - Đây là mua bán  tự nguyện, đôi bên  cùng sướng, không thể xem là bán thịt buôn người được.

            - Thế thì chuyện mua vợ như  mấy ông Hàn Đài bỏ tiền ra cho các cô  trần truồng sắp hàng  rồi chọn, có khác gì mua bán món hàng phụ nữ.  Nghe đâu  chính quyền thành phố Munyeong- Hàn Quốc còn khuyến khích nông dân lớn tuổi lấy  nữ du học sinh Việt làm vợ nữa. Du học không lẽ để đi kiếm chồng ngoại?!

            - Hôn nhân tự nguyện xuyên quốc gia là chuyện tốt, đâu phải buôn bán người.

            - Thì người ta cũng mua bán như món hàng xịn, hàng chất lượng cao đấy thôi.

            Thấy Rau Răm không cãi, Mướp Đắng tiếp:

- Thậm chí còn có cảnh  bắt cóc, lừa đảo người bán sang Trung Quốc cho nông dân ở đây mua làm nô lệ tình dục cho cả cha con anh em. Khi  người phụ nữ đã đẻ được đủ số con như mong muốn  thì chúng bán  qua cửa khác để thu hồi vốn, quá cha thời kì nô lệ, không buôn thịt người là gì!

Nhà văn Lỗ Tấn có truyện kể chấm  bánh bao vào máu tử tù rồi cho người bệnh ăn để trừ lao. Truyện lên án sự ngu dốt, bế tắc, vô cảm đến tàn bạo của người Trung Hoa. Ông cũng từng  nêu một đúc kết xanh rờn rằng mở  lịch sử Trung Hoa ra chỉ thấy rành rành ba chữ ăn thịt người. Tưởng ông nói bóng gió ai ngờ thật. Cứ xem ngày nay họ làm thịt  người, họ ăn thai nhi sẽ rõ! Không những buôn người bán thịt mà còn ăn thịt người nữa!

Nói chuyện tàu rồi cũng phải nói chuyện ta, bây giờ lắm đường dây buôn bán nội tạng, không từ cả chuyện bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc để mổ cướp nội tạng. Kiểu này thì dã man gấp hàng nghìn lần thời kì nô lệ.

Rau Răm nghe cũng phải cảm thán:

- Như thế  thì con người ngày nay đã đạt đến một cảnh giới quỷ quái tàn bạo hung hãn nhất trong lịch sử rồi!

 

6-21

 

1 nhận xét:

  1. Facebook,7-6-21,28L,2cs
    Tien Nguyenkim Thời bao cấp : BÁN MÁU , thời định hướng: BÁN NỘI TẠNG .
    13-6-21, 31L,2 cs
    Toàn Mai Van O sai.
    25-9-21,28L, 1cs
    Trần Lão Gia- Các bài viết của anh, đọc rất thấm. Thương cho người dân của mình quá!

    Trả lờiXóa