MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

ĐƯỜNG TÀ ĐẠO (Để được chúng loài tin yêu)

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Đám đệ tử gia nhập giới quan trường Tà Đạo, Tà Sư  hiểu dụ rằng muốn vững ngôi quan phải được dân tin yêu. Nhưng rồi lại thòng một câu rằng để dân tin yêu  phải tùy tình hình, có sách lược. Hỏi sách lược thế nào, ngài không nói mà giao Tà Tử giải thích.

            Tà Tử  đặt trở lại vấn đề rằng  muốn dân tin yêu phải thế nào, một đệ tử tán theo bài:

-  Phải  ban ơn cho dân.

Tà Tử mỉa:

- Ban ơn ư, lấy ơn đâu mà ban. Mà dù có ban ơn há không  thấy bên mấy nước tư bản giẫy chết sao,  chúng nó lo đủ thứ phúc lợi cho dân,   nhân dịch covid cũng tiêm chủng miễn phí có thưởng, phát không cho hàng nghìn đô la ngồi không ăn nhậu còn to mồm  chê bai đàn hặc, eo sách  chính phủ đủ thứ, lại còn  réo tên tổng thống thủ tướng ra mà chửi, mà mắng là kém cỏi, thiếu trách nhiệm, đòi bất tín nhiệm, cách chức.  Cúc cung phục vụ  còn bị chửi, ban ơn làm gì!

- Thế không lẽ gieo oán - Một tay thuộc hạ  hỏi khó.

Tà Tử gật đầu bảo dân gian giờ phức tạp hổ lốn, trồng đức không ăn, phải gieo ác mới hưởng lộc, không thể nói chuyện lễ giáo mà phải dùng dùi cui mới làm cho chúng tin yêu. Rồi kể một chuyện ngụ ngôn:

- Rừng nọ, cọp beo lên ngôi thống trị,  đua nhau giết thịt loài ăn cỏ. Cả rừng kinh hoàng, loài nào cũng nơm nớp chưa biết mình vào bụng cọp beo lúc nào. Lo sợ, chúng lâm râm cầu nguyện ngợi ca ơn ông cọp ơn ngài beo mong rủ lòng  tha mạng. Cọp beo được thể  càng hung hăng tàn sát, loài ăn cỏ càng khiếp đảm thì tiếng tụng niệm ơn ông cọp ơn ngài beo càng rền vang núi rừng. Không những thế, chúng còn dựng  tượng lập miếu thờ, xem cọp beo như thánh thần để mong ban ơn ban phước phù hộ.

Chúng đồ đệ ngẫm nghĩ sáng ra, nguyện siêng năng mài nanh luyện vuốt để vững ngôi vững ghế, xứng danh là đệ tử Tà Đạo.

 

6-2021

           

 

1 nhận xét: