MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

ĐIỂM HUYỆT ĐỐI THỦ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Hai cha con Trùm Hùm  và Thủ Vằn làm quan sản đồng triều.  Bàn mưu, Thủ Vằn  khoe tâm đắc Tây du kí với chuyện Phật bà Quan Âm  bày cho Tam Tạng mánh  đội kim cô lên đầu Tề Thiên.  Kim cô  là một loại vòng bùa, niệm chú thì  thít vào  gây đau đớn không sao chịu thấu. Dẫu từng đại náo thiên cung, Tề Thiên cũng phải phủ phục đầu hàng.  Thời buổi quan trường hiểm ác  này mà có chiếc vòng đó để trị đối thủ thì hay biết mấy.

            Trùm Hùm chê:

            - Thời đại  điện tử kĩ thuật số 4.0, ba  cái vòng ma thuật bùa yểm hư tưởng   lạc hậu ai thèm, phải chơi đòn điểm huyệt mới  thực tế.

            Rồi nói nhấn:

            - Phải tìm sẵn những huyệt chí tử của đối thủ, khi cần thì điểm, nhẹ cũng làm cho đau đớn rúng động, nặng thì tê liệt toàn thân.

            Thủ Vằn háo hức nghe, Trùm Hùm rành rọt truyền nghề:

            - Coi nhân thân lí lịch  ba đời bốn kiếp có  liên quan ngụy quân ngụy quyền, có dính dáng  phú nông địa chủ không, cho vào sổ đen để cần thì quy kết thành phần. Tử huyệt đấy!

            Coi  bên  nội bên ngoại bên vợ bên chồng có quan hệ việt kiều ngoại kiều gì không, ghi thủ sẵn, cần thì đặt nghi vấn thế lực bên ngoài gây diễn biến. Tử huyệt đấy!

            Coi xem có khi nào nói năng sơ sẩy, phát biểu chệch hướng ngoài luồng, ghi lại  để cần thì quy   lập trường  quan điểm. Họa thần khẩu, tử huyệt đấy!

            Coi tài sản còn ẩn lậu chưa kê khai, lục tìm sân sau sân trước, cần thiết thì quy vào lợi ích nhóm, tội không trung thực, có cơ sở để đánh. Thằng nào chẳng giấu, con nào chẳng  dối, ông nội đứa nào chẳng gian, tử huyệt đấy!

            Coi thử có bao nhiêu vợ bé, bồ nhí, chồng hờ, con rơi, cho quay phim, chụp ảnh, ghi âm, cần thiết  thì kín đáo xét nghiệm AND làm bằng chứng đối chiếu những điều không được làm. Sướng  con cu (lỗ khu) mù con mắt, tử huyệt đấy!

            Quan thì kí, chục lần kí  gì cũng có một lần kí sai kí bậy, găm lấy làm bằng chứng. Tử huyệt này ông cố tổ nó cũng chết!

            Thủ Vằn nghe tới đây, giật mình toát mồ hôi hột bảo:

            - Chết chửa, thế này thì tử huyệt của nó cũng là tử huyệt của mình.  Điểm huyệt đối thủ hóa ra điểm  huyệt chính mình sao?

            Trùm Hùm nói cứng:

            - Đều như cứt cả, có điều nó hở ta kín, nó bị động ta chủ công, gặp cơ hội là ra tay liền, tiên hạ thủ vi cường, đứa nào tung đòn trước đứa đó thắng.

            Thủ Vằn bái phục.

 

6-2021

1 nhận xét:

  1. 29 tháng 6, 2021Facebook,29-6-21, 13L, 1cs
    tinhlevan64@gmail.com10:48 13 tháng 10, 2021
    "...tiên hạ thủ vi cường, đứa nào tung đòn trước đứa đó thắng..." - hay quá, kh6ng sao tẹo nào...
    27L, 2bl, 1cs
    Cao Haphong Đúng toàn là tử huyệt.
    Will Blower Làm quan thì như leo lên lưng cọp, toàn là chết té lầu bệnh lạ hoặc tự tử

    Trả lờiXóa