MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

GHÉT PHÁT TRIỂN

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Người ta dựa vào kinh tế để  phân định ra các nước phát triển nhất (nhóm G7), các nước phát triển, các nước đang phát triển (thay vì gọi chậm tiến nghe bất lịch sự, phản cảm quá) và nghe đâu có bà nọ cho rằng VN không thuộc các nước trên mà là nước không chịu phát triển.  Riêng y thì gọi là nước ghét phát triển.

            Có người bác:

            - Tiến hành  ba cuộc cách mạng, bỏ qua  giai đoạn phát triển tư bản để tiến nhanh tiến mạnh  tiến thẳng lên CNXH, làm cho đất nước phát triển vượt bực, một ngày bằng hai mươi năm, sao gọi là không chịu, là ghét phát triển. Nói có sách mách có chứng, sách chứng đâu?

            Y tuôn một hơi:

            - Ghét phát triển nên thấy xã hội trù phú thì cho là phồn vinh giả tạo, thấy ăn ngon thì cho là hưởng bơ thừa sữa cặn, thấy mặc đẹp thì cho là phù phiếm đồi trụy, thấy tự do kinh doanh sản xuất thì  cho là cá thể lạc hậu, tất cả đều là  tàn tích xấu xa của chủ nghĩa tư bản cần được xóa bỏ để  giải phóng xã hội.  Ghét phát triển nên xem một kí rau muống có chất bổ dưỡng ngang một kí thịt bò, khỏi cần ăn thịt bò, tha hồ  ăn rau  bỗ dưỡng hưởng theo nhu cầu, ăn xanh ruột, ỉa phân cũng xanh. Khỏi cần thịt cá, chỉ cần mo cơm quả cà và tấm lòng người cộng sản là đủ vắt đất ra nước thay trời làm mưa, sắp đặt lại giang sơn. Thiếu cơm thì độn khoai sắn, ăn bo bo càng tốt!

            Hỏi còn  sách chứng gì nữa, y tiếp:

            - Muốn xã hội phát triển thì phải có con người phát triển, trí thức là tinh hoa từng bị đào tận gốc trốc tận rễ, bị miệt thị là cục phân, bị phân biệt đối xử, đấu tố tù tội, một số  chạy ra nước ngoài, một số co cụm vật vờ thành “trí ngủ”.

            Có ý kiến bẻ lại:

            - Nhưng  bây giờ vẫn có  một đội ngũ trí thức XHCN hùng hậu đủ làm cho đất nước phát triển.

            Y càng gay gắt:

- Một bọn trí độn nhờ học chụp học giựt, ăn cắp công trình, mua bằng gian bằng giả để thành trí thức, không cầm quyền thì cúc cung phục dịch kẻ thế lực, chính bọn trí thức trá hình, bọn trí mạt này là lũ phản tiến bộ, ghét phát triển nhất.

 

6-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 24-6-21,94L, 36 bình luận, 8 chia sẻ
    25-6-21,33L, 8bl, 18cs
    27-6-21, Các nhóm Fb: 150L, 74 bình luận, 30 chia sẻ

    Trả lờiXóa