MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

ĐĨ TRÔN ĐĨ MIỆNG (BUÔN LỖ DƯỚI BÁN LỖ TRÊN)

TIỂU HÙNG TIN

 ảnh internet

            Một ả điếm  đi khách lần thứ tư thì bị tóm đưa về đồn. Ả kêu la rằng chỉ kết hợp qua lại bên cối bên chày tình thương mến thương  nhau chút đỉnh  để sống qua ngày, có gì đâu mà bắt tội.

            Người xét hỏi mắng:

            - Đã đĩ lỗ trôn còn đĩ lỗ miệng, không lo làm ăn chân chính chỉ lo buôn lỗ là phạm tội, phải bị  nghiêm trị, không oong đơ gì cả.

            Ả điếm cự nự:

            - Em buôn lỗ thì bị nghiêm trị tại sao chúng nó cũng buôn lỗ chẳng những không bị  tội mà còn được ca ngợi tôn vinh.

            - Bọn chúng nó là ai, buôn lỗ gì?

            - Chúng em buôn lỗ dưới, chúng nó buôn cả lỗ trên lỗ dưới nào buôn lỗ miệng, buôn lỗ tai, buôn lỗ mũi, buôn lỗ ngó- ủa quên- con mắt.   Chúng em buôn lỗ trôn thì chúng nó buôn lỗ miệng. Như một số  bọn nghệ đĩ ca nô đó, ở với quốc  gia thì mượt giọng ngợi ca chế độ cộng hòa đến khi cộng sản vào thì thành cái loa thiết tha cách mạng, thế vẫn   được nghệ sĩ ưu tú này nọ. Không đĩ miệng là gì!

            Một  bọn đểu giả cứ mở miệng là chủ trương đường lối ra vẻ ta đây cách mạng, kiếm ăn bằng  cách chuyên mồm tán hót  ông to mụ lớn, nay hửi rắm lão kẹ, mai nâng bi ông cớm, mốt đội váy bà trùm để kiếm chức quyền lợi lộc. Không đĩ lỗ trên là gì!

            Người xét hỏi căn vặn:

            - Theo ngươi, bọn chúng nó buôn cả lỗ trên lẫn lỗ dưới nhưng nãy giờ  ngươi chỉ mới nói chúng buôn lỗ trên thôi, còn buôn lỗ dưới thế nào?

            - Đầy ra, không nghe bao vụ xì căng đan nào chưa học hết cấp hai nhưng nhờ   “ống thuốc lào ủy ban” mà có thạc sĩ, làm đến trưởng phòng, có "ống thuốc lào sở" thăng tiến vùn vụt,  sắp lên phó giám đốc thì lộ mánh bỏ chạy. Ủy ban có “ống thuốc lào", sở ban ngành  có  “ống thuốc lào", đến tỉnh ủy cũng có "ống thuốc lào" nữa đấy! Không bán lỗ dưới thì là gì!

            Rồi ả điếm gắt giọng kêu nài:

            - Chúng em bán lỗ dưới thì bị tội còn bọn chúng bán đủ thứ lỗ trên lỗ dưới hà rầm sao chẳng bắt tội?

            Người xét hỏi lúng túng:

            - Bắt ngươi  chứ bắt chúng nó ư, cỡ ông nội tao còn chưa dám. Thôi, đừng kêu ca nữa, kí vào biên bản, chuẩn bị lên đường phục hồi nhân phẩm.

 

5-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook,1-6-21,32L,3 bình luận 5 lượt chia sẻ
    Will Blower nước còn bán nữa nói gì thứ khác, o bán thì sao có biệt thự siêu xe con du học nước ngoài
    Lua HaiNghe nói mấy ảnh sắp ra luật Bán cùng lúc hai người sẽ bị tịch thu hết vốn lời sung công quỷ !
    Ống thuốc Lào Muôn năm !
    Hy VoThì ra, đĩ chỉ bán lỗ dưới mà bị bắt. Còn những kẻ bán tất tần tật mọi lỗ lại được ưu ái, tôn vinh! Chả hiểu?
    11-6-21,34L,2cs
    Lý Trần Lê Cho thuê lỗ dưới nuôi lỗ trên.
    18-6-21,22L, 2bl, 2cs
    tinhlevan64@gmail.com16:03 21 tháng 9, 2021...buồn...
    22-9-21,33L, 1bl, 4cs
    30-9-21,SGMN...,22L, 3bl, 2cs

    Trả lờiXóa