TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Xưa nay chỉ nghe dân chủ tư sản, dân chủ vô sản, nay lại nghe ghe lão chóp bu nọ nói dân chủ tào lao. Gặp dịp Cán Ngố đang thuyết giảng dân chủ, Rau Răm liền hỏi dân chủ tào lao là sao, y bảo:
- Dân chủ tào lao là loại phi dân chủ, dân chủ giả hiệu, hình thức vô bổ.
Hỏi thế Nhật, Hàn, Mĩ, Pháp, Anh, các nước Bắc Âu, dân chủ ở đó có tào lao không? Y bảo:
- Đó là dân chủ tư sản, chỉ bằng một phần triệu dân chủ XHCN thôi, nhằm gì!
Hỏi tiếp rằng có vị được cử ra cho dân bầu mà suốt một nhiệm kì chỉ thấy biểu quyết đồng ý, không thấy phát biểu hội trường, thảo luận tổ cũng ngậm tăm, đến khi tiếp xúc cử tri cũng ngồi cho có mặt. Đại biểu dân chủ thế đấy thì dân chủ có tào lao không? Đưa quan chức được xem là ưu tú từ trung ương cắm xuống địa phương cho dân bầu ai ngờ một thời gian lòi ra trăm tội, có kẻ bị kỉ luật, bị cách chức, thậm chí vào tù dân mới tá hỏa té ra mình bầu cho giặc nội xâm. Dân chủ đó có phải là dân chủ tào lao không? Dân thể hiện quyền dân chủ qua bầu cử, chưa bầu đã biết kết quả thì dân chủ đó thế nào, có tào lao không?
Không thấy trả lời, Rau Răm vặn tiếp:
- Dân oan mất nhà mất đất hàng chục năm đi đòi, dân chúng kéo biểu tình chống dự luật đặc khu, mít tinh biểu tình chống Trung Quốc xâm lược lấn chiếm biển đảo có phải dân chủ tào lao không? Dân chúng có quyền biểu tình nhưng luật biểu tình hết khóa này qua khóa nọ không được thông qua thế quyền biểu tình có phải là dân chủ tào lao không?
Cán Ngố đỏ mặt làm thinh. Rau Răm định chất vấn nữa nhưng Mướp Đắng níu lại nói nhỏ:
- Thực ra thằng cha nói dân chủ tào lao kia cũng là nói tào lao, có tào lao mới đi đôi co với chúng.
5-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét