MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

LỘ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Nói chuyện, hắn hay lè lưỡi lắc đầu đe: - Bí mật nhà nước, sợ lắm! Hỏi bí mật nhà nước là thứ gì ghê gớm vậy thì  bảo đó là bí mật  có tầm quốc gia, ảnh hưởng đến an nguy  chế độ. Hỏi bật mí  một chút được không, hắn bảo nguy hiểm lắm vì liên quan đến nhân thân lãnh đạo nhưng rồi cũng nói:

            - Người nọ  tới xin gặp hiệu trưởng một trường chính trị đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, khai là bạn học thời trung học, thuộc cấp chạy vào báo, hiệu trưởng bực dọc gạt đi: - Thằng cha bá vơ nào muốn kiếm độ nhậu chứ tao có học trung học trung hạch gì đâu mà bạn với bè, dẹp! Từ lời hớ, sau này truy ra mới biết thầy chỉ học tới lớp 3, rồi xài bằng giả mà thăng tiến. Đó là tự  hớ làm lộ bí mật nhà nước.

            Một ông lão nhà quê tới đại dinh khai chỗ quen biết cũ   xin gặp kẹ chóp bu. Hỏi quen thế nào thì  bảo là bạn thiết từ thời còn làm nghề thiến heo. Té ra ông kẹ có thời kì làm nghề hoạn  lợn, thế mà ghi trong lí lịch là thợ sơn. Kẻ quen người biết lắm khi làm lộ bí mật nhà nước.

            Một cớm mang bộ mặt hình sự đi thị sát trại phục hồi nhân phẩm, các chị em sắp hàng đón chào. Khi cớm gần tới, một  ẻm vọt miệng gọi tên: - Anh TH cưng quý, em nè! Cớm giật mình rồi vội vàng  rảo bước. Về sau, giám thị tra hỏi sao biết lãnh đạo, ẻm nọ thật  lòng bảo mối ruột, ảnh là dân chơi mà, bọn tiếp viên bia ôm chúng em  nhẵn mặt,  ảnh nhiều lần xả láng với em trong phòng đặc biệt sao lại không biết.  Ba đứa dân tiền sự nguy hiểm thật, chúng  làm lộ  hết bí mật nhà nước.

            Ở Đà thành xảy ra  hàng chục vụ đại trộm nhà quan chức, cuối cùng tóm được thủ phạm. Hỏi sao không trộm nhà dân mà chỉ xoáy vào nhà quan thì bảo chỉ quan chức mới giàu nứt đố đổ vách, một chuyến đổ bộ có thể kiếm một đến vài chục tỉ chứ dân giả làm gì có tiền mà trộm. Tên này xui tận mạng  vì một lúc phạm luôn hai trọng tội, một là tội trộm hai là tội làm lộ bí mật nhà nước.

            Có người cãi  rằng tên trộm đâu có phạm tội làm lộ bí mật nhà nước, hắn trừng mắt:

            - Cán bộ lãnh đạo của ta là đại biểu trung thành  của giai cấp vô sản, suốt đời tận tụy hiến dâng, cống hiến hi sinh cho nước cho dân. Dân còn nghèo thì làm gì có chuyện cán bộ tích tụ  tiền bạc của cải thế mà tên trộm này khui toạc làm trơ mòi bể mánh hết cả, như vậy hỏi còn ai tin vào lãnh đạo. Y không phạm tội làm lộ bí mật nhà nước là gì. Hừm!

5-2021

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 19-5-21, 24L, 3 lượt chia sẻ
    Hy VoThì ra bí mật nhà nước là thế! MÀ ngộ, bí mật nhà nước mà ai cũng....biết!
    Ngọc Ánh Lộ bí mật bè đảng tham nhũng thì đúng hơn ...



    Trả lờiXóa