MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

ĐÚT ĐẦU VÀO VÒNG KIM CÔ

TIỂU TỬ VĂN

            Xỏ mũi trâu dẫn nó đi, thắng cương ngựa phi nó chạy, còn con người thì phải làm sao cho nó tuân phục để cai trị. Xạo Thủ băn khoăn đem hỏi thì Trùm  Bịp bảo:

            - Con người thì phải đưa vào tổ chức để kềm khóa bắt phải tuân phục. Tổ chức là vòng kim cô, ai tự nguyện đội nó lên,  thò đầu vào sẽ bị siết, từ đó kiểm soát tư tưởng, kiểm soát ý nghĩ,  bắt nói phải nói, bắt nghe phải nghe, bắt đi bắt chạy, bắt làm gì cũng phải làm.  Nếu không  sẽ niệm chú kim cô thắt chặt, đau đớn vô cùng.

            - Niệm  chú kim cô là sao?

            - Chú kim cô là bắt tự kiểm điểm phê bình, đưa ra tập thể góp ý kiểm thảo, phê đấu, quy cho nào dao động hữu khuynh, mất quan điểm lập trường, tự diễn biến tự chuyển hóa cho đến khi hàng phục. Nói thế chứ chỉ mới dọa đã  són ra quần, cần chi phải niệm chú.

            Nghe Trùm Bịp phán, Xạo Thủ lè lưỡi nhưng hiếu  kì nên quyết tìm hiểu Bí Độc là  tay sừng sỏ cầm đầu thao túng, coi không ra gì thậm chí còn nhân danh tổ chức để hành trị người khác,  núp bóng tổ chức để làm chuyện phi pháp tày đình. Nói chung, chú  kim cô chẳng nhằm nhò gì lại còn bị y lợi dụng để hành trị những kẻ  đội vòng làm  ai nấy kinh hồn, khiếp sợ một phép, nhất nhất tùng phục.

            Dăm lần bảy lượt Bí Độc chỉ hé rằng  do mình  làm chủ được vòng kim cô rồi  nút miệng bình, cuối cùng mới chịu bật mí rằng đừng đưa đầu thật mà hãy đút đầu giả vào cho đội vòng kim cô. Hỏi đầu thật đầu giả là sao, Bí Độc bảo:

            - Đầu thật là tâm não thật, tin tưởng thật, ý thức chấp hành, trung thành tuyệt đối còn đầu giả  là đầu xạo, cơ hội, thủ đoạn lợi dụng hoặc lì lợm kiểu đầu chai đầu gối đầu bàn thối.  Đút loại đầu giả này vào thì dù đội  một vòng chứ đội chục vòng trăm vòng kim cô cũng không ăn thua, niệm chú một câu chứ niệm chú trăm câu ngàn lần cũng không đủ gãi ngứa.

            Nghe xong, Xạo Thủ ngẫm nghĩ: Rõ mạt cưa gặp mướp đắng, tổ chức kim cô uy lực đến thế nhưng gặp đúng tay ba trời bảy búa ngồi xổm đút đít địt thúi lên trên thì  vòng chú linh nghiệm gì gì cũng thành đồ bỏ,  đầu giả coi bộ có lí, chơi luôn!

 

5-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook,24-5-21, 17L,
    Hy Vo Vòng kim cô của anh Tôn khỉ vàng chóe trên đầu, khi niệm chú thít đến méo mặt. Còn vòng kim cô bây giờ rất tiết kiệm và vô hình nhưng không kém phần hiệu quả. Chú kim cô cũng muôn màu vạn trạng nhưng ai cũng sợ đến...vãi đái. Hơn nhau ở chỗ đấy và vô cùng sáng suốt. Tài tình quá!

    Trả lờiXóa