MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

GÓP Ý KIẾN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

Họa sĩ A Pen thường vẽ tranh đem treo nơi công cộng rồi núp kín để nghe công chúng phê bình, sau đó sửa lại.

            Ngày nọ, ông treo một bức tranh thiếu nữ. Một tay thời trang tới xem, y ngắm nghía rồi chê đế giày thấp quá. Tối hôm đó, A Pen vẽ cho cái đế cao hơn. Hôm sau, y lại đến ngó nghiêng ngó ngửa rồi chê đôi giày xưa quá không hợp thời. A Pen nghe mà ghét, tối đó xóa luôn đôi giày, cho thiếu nữ chân trần. Hôm sau nữa, y lại lù lù tới, oang oảng chê cái váy quá dài, không mô- đen. A Pen tức mình, tối đó cắt luôn, cho thiếu nữ diện mi ni.

            Hôm sau, y vừa ló mặt, A Pen đã chủ động ra gặp và mời y xem một bức tranh thiếu nữ khỏa thân hoàn toàn trên bãi cỏ. Y lẳng lặng bỏ về. A Pen khoái thầm  trong bụng vì tịt được một cái mồm.

            Thế nhưng sáng hôm sau tay thời trang phấn khởi dẫn theo một tay nữa. A Pen vội ra bắt tay hỏi thăm. Tay mới tới chìa cạc vi-dít rồi tự giới thiệu là chuyên gia đầu ngành về mỹ phẩm dầu gội và kem dưỡng da.  A Pen thầm nghĩ: Tay này mà góp ý thì chỉ còn nước lột da thiếu nữ. Bèn vội vàng bảo rằng do người ta lấy lại mặt bằng gấp nên phải cất tranh, không trưng bày được nữa. Thành thật cáo lỗi!

1 nhận xét: