MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

LÀM XIẾC QUAN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Bọn COCC tới học làm quan, Cáo Tử hỏi:

            - Các ngươi thuộc loại nhà nòi, cha ông đều chức sắc này nọ sao không học mà tìm đến ta cho tốn tiền thầy?

            Cả bọn  thưa rằng  học để  chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ, rành bài bản khoa học kĩ thuật lãnh đạo  điều hành quản lí.

            Cáo Tử cười mỉa:

            - Các ngươi gõ lộn địa chỉ rồi, tri thức, trình độ, khoa học tiếp thu vào để làm lính, làm đầu sai chứ không phải để làm quan. Ở đây ba mớ đó ta cho vào sọt rác, làm quan chỉ cần nghệ thuật xiếc.

            Cả bọn ngơ ngác xin thầy ra  ơn dạy dỗ. Cáo Tử tiếp:

            - Bây giờ các ngươi thử  nhớ xem quan  cha quan ông  các ngươi có tài gì lắt léo tinh vi hay ho biến ảo không thì kể ra đặng rút kinh nghiệm.

            Cẩu Sinh khoe rằng  bố nó có tài xiếc lưỡi. Cái lưỡi  giỏi ngoai lượn lụt lè liến thoắng, sai đó đúng cũng đó, hay đó dở cũng đó, ba hồi thù ba hồi bạn, chút địch chút ta, CNXH triệt để đó mà CNTB hoang dã cũng đó, xấu tốt xà ngầu…

            Cáo Tử khen:

            - Món xiếc lưỡi này là đỉnh cao, tinh hoa nghệ thuật tuyên truyền tuyên huấn, các ngươi phải  ráng rèn luyện theo.

Cầy Sĩ tán dương rằng mụ chằn mẹ nó có tài lộn lạo số liệu, ma mị chứng từ, phép phù tiền bạc, hợp thức hóa sổ sách, biến của công thành tư…

            Cáo Tử chậc lưỡi:

            -  Xiếc  như ảo thuật, phép phù  như phù thủy, tài quan phải thế chứ!

            Khuyển Tặc khoe rằng cha mình chẳng mất công    nhiều, chỉ việc rung đùi kí ngoắng một cái làvô núi vàng núi bạc, cổ phần cổ phiếu, xe cộ,  dinh cơ trong nước ngoài nước đủ cả.

            Cáo Tử thán phục:

            - Đây mới là xiếc quan  tuyệt chiêu, các ngươi phải lấy đó làm kinh điển tụng niệm. Rồi cao giọng: -Con hơn cha nhà có phúc, cha ông lang sói thì con cháu  phải beo cọp, học theo nhưng phải vượt trội  mới  đúng tầm con cháu các cụ chứ!

            Cả bọn dạ rân.

 

5-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook,21-1-21,1 lượt chia sẻ
    Tuong Vu Nhớ hồi chiến tranh, các quan ấy mà về xã quyên góp, đóng thuế nuôi cách mạng, ai mà không quyên góp y như ngày mai bêu đầu xó xỉnh nào đó, cả gia đình người chết phải bỏ của chạy vào thành.
    31-5-21,12L,1 lượt chia sẻ
    Hy VoVề mà học bố chúng mày, cần gì học đâu xa. Có khi chẳng cần học vì các ngón nghề đã ngấm vào máu từ khi mới chui đầu ra khỏi bụng mẹ. Thật đúng là hồng phúc của dân tộc!

    Trả lờiXóa