MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

CÁC ĐỒNG CHÍ ĐỪNG CÓ “NO”…

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Cán Ngố là dân dòng A chi viện, cán bộ tuyên truyền nòi gộc, cứ mở miệng là thao thao lập trường quan điểm đường lối chủ trương, thắng lợi đi lên năm sau cao hơn năm trước. Lắm khi cũng nêu ít khó khăn nhưng rồi tung một câu thần chú  ngọng nghịu trấn an: Các đồng chí đừng có “no”,  đã có đảng- nhà nước “no”. Ai cũng cười phì.

            Lần nọ, có người gài một câu cắc cớ:

            - Đồng chí bảo đã có đảng nhà nước lo mọi thứ thì bọn tui chỉ việc lo chơi, sướng!

            Cán Ngố  lập nghiêm:

            - Chơi bời sinh trác táng đồi trụy đâu có được.

            - Thế bọn tui chỉ lo nhậu được không?

            - Nhậu nhẹt bê tha hao tốn, hại sức khỏe, không được.

            - Thế chúng tôi lo gì bây giờ?

            - Lo làm, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm hết năng lực, làm có kỉ  luật, có kĩ thuật,  đạt năng suất cao hiệu quả tốt.

            Người nọ bướng bỉnh:

            - Nhưng bọn tui cũng đói, phải lo ăn mới làm nổi chứ!

            Cán Ngố lúng túng liền tuôn câu thần chú:

            - Ăn ư, các đồng chí đừng có “no”, có đảng nhà nước “no” cả rồi!

            Hết ý!

 

5-2021

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK, 15-5-21, 20L,2 lượt chia sẻ
    Nguyen HanCán ngố mà hjhj
    Binh Patrick PhanDang va nha nuoc No thi may ong Chu nhin doi thoi !
    17-5-21,24L,4 lượt chia sẻ
    Nguyễn ThànhCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG, LÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG'
    Quoc To Cong- No nàm. Nàm ngày không đủ tranh thủ nàm đêm...
    (Vậy mới logic)

    Trả lờiXóa