ảnh internet
Mỏ Xảy cằn nhằn rằng X X là cái giống gì mà bây giờ tới đâu cũng X X. Nghe đâu có lão cớm mang mật danh X như ông kẹ, thật vậy không?
Móc Quèo cười khẩy:
- Đó là đồng chí X, đọc là Ếch. Ếch thừa tướng lãnh đạo điều hành gây thiệt hại nghiêm trọng, bị đưa ra hành trị nhưng triều đình biểu quyết huề hòa, không thi hành kỉ luật. Thế là đồng chí Ếch thoát nạn, lui về hang giữ gìn sức khỏe và ráng làm người tử tế. Sở dĩ không gọi tên cúng cơm lão mà gọi Đồng chí X cũng vì lí do bí mật quốc gia cả thôi.
- Thế gọi thế hệ 8X, 9X, 10X là sao?
- Thì đó là cách gọi cha con bè phái tộc đảng, ba thứ tùm lum tào lao, để ý làm gì cho mệt.
Mỏ Xảy không chịu buông:
- Đã gọi 2X, 3X… 9X, 10X thì trước hết phải có 1X vậy 1X là cụ gia gia lão bà bà nào? Với lại có trường hợp như bà bí thư huyện đoàn nọ sinh hai đứa con nhưng xét nghiệm ADN thì một đứa không do chồng chính chủ, vậy do ai chính chủ?
Móc Quèo cười mỉa:
- Không con của chính chủ thì con của chí chủ.
- Chí chủ là sao?
- Là con của đồng chí mình.
- Thế nó thuộc về thế hệ X nào?
Bị truy quá, Móc Quèo nguýt một cái:
- Thuộc thế hệ X hoang. Đã nói ba cái X lăng nhăng, X nhì nhằng hầm bà lằng, X tào lao xịt bụp mà cứ nằng nặc đòi làm rõ. Hừm!
4-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét