MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

XÃ HỘI NÀO ĐÂY?

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Nghị hội Hóc Mò Tró bàn quốc gia đại sự, rằng gần bảy chục năm xây dựng CNXH vậy  bây giờ nước ta thế nào?

            Óc Nóc ra dáng thuộc bài:

            - Xem cái tên nước đủ biết, không XHCN là gì. Từ giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH đến  cả nước đi lên CNXH. Cách mạng vô sản đánh  sập giai cấp tư sản, đưa  nông dân vào làm ăn tập thể hợp tác xã, xóa bỏ sản xuất nhỏ cá thể,  lấy kinh tế quốc doanh  làm chủ đạo đến cách mạng văn hóa xây dựng  con người mới nền văn hóa mới,  nước XHCN chứ gì nữa.

            Cá Ngạnh chưa chịu:

            - Nhưng rồi hợp tác xã tan rã, nông dân lại trở về làm ăn cá thể, kinh tế quốc doanh với công trường nhà máy, tập  đoàn này nắm đấm thép nọ nợ nần  lỗ lã đua nhau sụm bánh chè. Bấy giờ lại phục hồi tư sản dưới danh nghĩa nhà doanh nghiệp mĩ miều,  trải thảm đỏ đua rước tư sản ngoại vào đầu tư, tôn vinh  doanh nghiệp trong nước, có ngày doanh nghiệp, xem  sản xuất tư nhân là động lực phát triển xã hội. XHCN chỉ còn cái nhãn, TBCN mạnh vì gạo bạo vì tiền đường hoàng hiện diện. Người ta còn mơ  ước có những nhà đại tư bản  xuất hiện để tạo lập những tập đoàn lớn không thua gì các quốc gia phát triển. Như thế là TBCN chứ còn đâu  XHCN nữa!

            Tranh cãi qua lại,  cuối cùng Càng Cua phán:

            - Thời buổi quan quyền đua nhau ăn không chừa thứ gì, tham nhũng tràn lan, công quỹ  kiệt quệ, nợ công đầm đìa, tài nguyên đất đai rừng mỏ bị khai vét đến cạn kiệt, dân mất nhà mất đất, môi trường ô nhiễm, kỉ cương đảo lộn, tệ nạn xã hội tràn lan, CNXH nằm mơ chỉ còn trên khẩu hiệu, người ta đua nhau  qua các nước TBCN học tập,  lấy chồng, ở đợ… Cho là nước TBCN đã sai mà nói  là XHCN cũng trật. Thuở nhập nhằng hầm bà lằng mạnh được yếu thua, thịt nhau mà sống, còn tệ hại hơn TBCN thời kì hoang dã man rợ cách đây hàng trăm năm nữa.

            Nghe xong, nghị hội dành một phút mặc niệm.

 

5-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 20-5-21, 32L,1cs
    Hy Vo Thật lòng mà nói, bây giờ cũng chả biết là cái gì! Dở dở, ương ương, nửa ông nửa thằng. Mình là dân đen, cứ an tâm mà sống theo sự sáng suốt. Vớ vẩn lại được đi an dưỡng ở nhà đá thì chết.
    Nguyễn Thành Đi lên, tiến lên, tiến nhanh, tiến mạnh lên thì cứ lên thôi! 2020, 2045, 2100... hoặc dù lâu hơn nữa?
    1-4-23,Alex Tran-Mấy đồng chí hô hào , học tập , ...đã tiến ra các quốc gia Tư bản để xây dựng "thiên đường CS"

    Trả lờiXóa