ảnh internet
Móc Quèo hùng hồn rằng đổi mới thì phải đoạn tuyệt với cái cũ trì trệ, lạc hậu, bảo thủ, phản tiến bộ. Không dứt khoát từ bỏ cái cũ thì không thể gọi là đổi mới. Mỏ Xảy ỡm ờ rằng mới là cũ mà cũ cũng là mới.
Móc Quèo cự nự:
- Sao nhập nhằng hầm bà lằng vậy, ý thế nào?
Mỏ Xảy mỉa mai:
- Người ta đang sản xuất kinh doanh cá thể thì nhân danh cách mạng lùa hết vào hợp tác xã, vào công tư hợp doanh, phân phối bao cấp. Ngăn sông cấm chợ, làm ăn tập thể lụn bại, đói rạc mặt mới nhân danh đổi mới thả cho trở lại làm ăn cá thể theo cơ chế thị trường. Đổi mới nhưng thực ra trở về với cái cũ thì phải gọi là đổi cũ chứ!
Chính những người khư khư rằng tiến nhanh tiến mạnh trên đường cách mạng là đúng, trừng trị những ai có ý khác, cách làm khác, đến sai lầm bế tắc lại ngoặt trở lại tung hô cái cũ, xem mình là ngọn cờ đổi mới, là đúng là hay.
Một ông quyết bảo vệ lối làm ăn hợp tác xã, đánh cho người chủ trương khoán hộ te tua không còn manh giáp, đến bế tắc lại nói đổi mới hay là chết. Trước bắt phải nghĩ phải làm thế này bây giờ nói khác, ai cũng phải theo lại còn phải tôn vinh rằng lúc nào ông ta cũng sáng suốt.
Một hung thần cải tạo công thương nghiệp, đánh sập giới tư sản, tiểu chủ, đánh tan tành nền sản xuất lưu thông phân phối cũ đẩy xã hội vào đói kém, lại khoác áo đổi mới ung dung ngồi vị trí cao nhất hàng mấy nhiệm kì. Ông cũ hay ông mới đây?
Phá bỏ- ông đúng, phục hồi lại- ông cũng đúng, lúc nào ông ta cũng là ngọn cờ dẫn dắt.
Móc Quèo nghe cũng đành chua chát:
- Lòng vòng loanh quanh rồi trở về chốn cũ, vô ra thằng cha khi nãy, đổi mới kiểu này cũng chỉ là bình mới rượu cũ thôi.
5-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét