TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Mụ chằn mặt chai mày trợn, tuyên bố vung vít bị dân mạng ném đá chết, hồn sa xuống địa ngục kêu với Diêm vương:
- Con nói thẳng nói thật mà bị chết oan.
Diêm vương ngạc nhiên:
- Oan thế nào?
- Vốn là con lãnh đạo làm lãnh đạo, tức vì bị cộng đồng mạng phỉ nhổ, tức hơn nữa là suốt đời cúc cung tán tụng mà nhà nước không bênh che, xem như chốt thí quẳng cho bọn dân mạng ném đá, tức nhục mà chết.
- Thế ngươi đã nói gì để gây hậu quả nghiêm trọng?
- Nói con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc.
- Thời buổi của dân do dân vì dân, dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, trọng dụng nhân tài, mà ngươi phát ngôn kiểu cha truyền con nối, con ông cháu cha độc quyền lãnh đạo thế là sai chủ trương đường lối, như ném phân vào chế độ còn gì!
- Nhưng điều con nói là sự thật, toàn cài cắm cả đấy. Cứ coi từ dàn lãnh đạo chóp bu xuống địa phương cơ sở ai mà chẳng con cái quan quyền cháu chắt cớm kẹ. Con cái ngụy quân ngụy quyền bị loại từ vòng giữ xe khỏi nói, con dân giả quá lắm đến vòng chào sân, vào cửa vô nhà lên ngai nếu không CÔCC thì đừng hòng. Thế đó, không con lãnh đạo làm lãnh đạo thì là gì?
Diêm vương giật mình:
- Ngươi nói rõ thêm mánh lưới cài cắm xem sao?
Mụ chằn khui toạc:
- Ngoài việc xét lí lịch, ưu tiên tuyển chọn trong ngành còn lắm mánh. Nào cha lãnh đạo cài cắm sẵn chức tước cho con trước rồi bằng biếu hợp thức sau, nào để ghế trống chờ con cái mình học xong mới bố trí. Cớm A có con cháu lãnh đạo không lẽ kẹ B ngồi nhìn. Có lãnh đạo còn đặt điều kiện phải bố trí cho con cháu mình ghế này ghế nọ mới chịu hạ cánh lui về…
Diêm vương vỡ lẽ:
- Rõ ngươi ở trong chăn nên biết chăn có rận, giờ cho phát biểu lại thì ngươi nói thế nào?
Mụ chằn chưa hả tức, bảo:
- Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hoạ của dân tộc.
5-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét