MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

AI DÁM BẢO TUYÊN GIÁO NÓI KHÔNG LÀM

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Chuyện rằng tay nọ cưới cô vợ có thâm niên bán bia ôm  hơn chục năm, sau đêm động phòng hoa chúc, gặp bạn bè, y rối rít khoe rằng vợ mình còn “din”. Nghe, ai nấy bụm miệng cười. Hỏi sao cười, bảo nói do nghề nghiệp. Bảo nghề nghiệp dính dấp gì đến chuyện này. Đáp là y làm nghề tuyên giáo, hồi tới giờ chỉ quen nói, nói giỏi chứ có làm đâu mà biết.

            Ngành tuyên giáo vì vậy mang tiếng nói nhiều hơn làm, nói hay làm dở, nói mà không làm, rõ mất mặt, mấy tay chóp bu  quyết  làm vài cú tày đình long trời lở đất cho thay đổi lối nhìn nhận, rằng ta đây cũng là thứ dữ, nói là làm, chớ quen coi thường.

            Hỏi các vị ấy làm thế  nào thì bảo tuyên giáo là ngành răn dạy người ta học theo làm theo để tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, cống hiến hi sinh phục vụ. Cán bộ  nhất là lãnh đạo tuyên giáo phải là  những người cần kiệm liêm chính, trong sáng mẫu mực làm gương. Nay các vị nói đường làm nẻo, nói với người ta thế nhưng với mình  lại làm khác, làm những chuyện tày đình nữa kia.

            Một tay phó ban tuyên giáo còn viết cả một quyển sách răn dạy cán bộ đảng viên tu dưỡng liêm chính thế nhưng y  tham nhũng một phát hơn hai trăm nghìn đô, giờ đang ngồi bóc lịch. Đâu phải không làm mà làm giặc nội xâm luôn!

            Một tay phó ban tuyên giáo  vợ con đình huỳnh chuyên  chủ trì hội nghị giảng thuyết đạo đức cách mạng  lại đi tằng tịu với vợ cấp dưới, phá nát hạnh phúc gia đình người ta, bị ủy ban kiểm tra kỉ luật cảnh cáo. Y cũng làm đấy chứ, có điều không chịu làm người mà làm ông nọc lợn.

            Toàn thứ dữ, làm toàn chuyện động trời, từ nay  chớ quen nói tuyên giáo chỉ biết nói mà không làm nhé!

 

5-2021

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK, 25-5-21,33L,5 bình luận4 lượt chia sẻ
    Hy VoCái nghề này phải biết nói lưu loát, hay ho. Không nói có, có ít nói cho hay và phải có đầu óc tưởng tượng cực tốt. Nói một cách dân dã là phải bốc phét siêu đẳng.
    Nguyễn Hiếu TriếtNó nói nó dám làm nhưng nói một đằng làm một nẻo.
    Tân HoàngNÓ THẢ NỌC LÀM ỄNH BỤNG VỢ CẤP DƯỚI ....CÁI GÌ CHÚNG CŨNG LÀM...NHƯNG ......NHẸ HỀU....
    Có thể là tranh biếm họa
    14-6-21, 18L, 6 chia sẻ

    Trả lờiXóa