BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ba Gác bảo ở xứ sở mình tới đâu cũng nghe quy hoạch thậm chí có cả quy hoạch mồm.
Hai Grab ngạc nhiên hồ nghi:
- Quy hoạch thì có số liệu, đo đạc xác định cụ thể, đồ bản thực tế chứ làm gì có quy hoạch mồm. Kiểu này chắc lại méo mó từ chuyện ruộng mồm (Quý quan huyện tỉnh không cày cấy, chẳng thấy miếng ruộng vuông méo thế nào, chỉ hô một tiếng là đến mùa hợp tác xã đong lúa đưa lên) hoặc đất miệng (Quý ngài tung ương nhá lãnh đạo cấp tỉnh rằng chúng mày đất cát gì mà nhiều thế, bớt cho chúng tao ít lô coi. Thế là chỉ dăm bữa nửa tháng sổ đỏ giao ngay tận tay). Ruộng mồm đất mồm thì có chứ quy hoạch mồm là sao, món này mới nhỉ!
Ba Gác giảng giải:
- Đúng là quy hoạch thì lắm thứ mới đủ quy trình, trong đó bản đồ là món không thể thiếu thế mà trong quy hoạch giải tỏa đất nhà ở Thủ Thiêm do thủ tướng chính phủ duyệt chẳng có bản đồ, lùng kiếm bao nhiêu năm nay vẫn không thấy mới là lạ. Văn bản thủ tướng kí thì văn phòng chính phủ phải lưu trữ, các bộ liên quan như tài nguyên, xây dựng, quốc phòng... phải lưu trữ, lại còn cục lưu trữ nhà nước nữa, chỗ này mất thì còn chỗ khác, thậm chí lưu trữ giấy tờ mất thì còn lưu trữ điện tử. Nói chung là không thể mất, không thể có chuyện tìm không ra bản đồ.
Hai Grab càng hồ nghi:
- Có thể có chuyện thông đồng tiêu hủy không?
Ba Gác gạt đi:
- Gan trời, không thể có chuyện toa rập để hủy bản đồ, không thể có chuyện tày đình liên quan đến đại sự quốc kế dân sinh như thế.
Hai Grab hức một cái:
- Thế sao không có bản đồ?
Ba Gác chua chát:
- Thì đã nói quy hoạch mồm, kiểu lệnh miệng từ các ông chóp bu, khẩu chứng vô bằng nên dưới tùy tiện che mắt dân chúng, làm sao đó làm. Quỷ quái là vậy, quan lại thừa cơ quậy ục, đục nước béo cò, xã hội rối loạn điêu đứng vì vậy, dân chết cũng vì vậy. Hừm!
6-2021
Loi Thien Nguyen- người này viết hay và Sâu sắc
Trả lờiXóa