TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Quỷ
Cốc lên lớp hỏi bọn đồ đệ rằng các ngươi đi làm việc nhà nước thì giải quyết việc
nhà việc nước sao để được tín nhiệm, sớm thăng quan tiến chức.
Chính tử thưa:
- Việc nhà nước là việc công, phải chí công vô tư, không để
việc nhà ảnh hưởng việc nước, không để lợi ích riêng của thân nhân gia đình chi
phối.
Quỷ Cốc khen đúng bài bản.
Nghiêm Tử thưa:
- Tề gia trị quốc, không để việc nhà ảnh hưởng xấu đến
việc nước đã đành mà còn phải biến gia đình mình thành mực thước để làm tấm
gương cho thiên hạ soi vào học tập.
Quỷ Cốc khen hay.
Đến phiên Ngoa Tử, y bảo lí giải
mình khác, Cốc Tử bảo cứ nói. Ngoa Tử được
thể tuôn một mạch:
- Việc nhà nước tức là việc nhà với việc nước. Việc nước đây là việc
chung của cơ quan đơn vị còn việc nhà đây
không phải nhà riêng mình mà là nhà riêng thủ trưởng. Mẫn cán năng động
phải biết lo kế hoạch hoạt động của sếp đã đành
mà phải đi sát lịch biểu, nắm nhất cử nhất động của gia đình, thân nhân
sếp để phụng sự chu đáo. Xin nêu một số
tấm gương điển hình phục vụ sau:
Trước đây, giám đốc sở nọ cưới vợ
cho con trai, việc này được xem là sự kiện trong đại trong ngành, cả sở phải tập
trung toàn lực để thực thi chu đáo trọng
trách. Trưởng phòng kế hoạch lên lịch từ khâu phân phối thiệp mời đến dựng rạp
che màn, xe cộ đưa đón, túc trực phục vụ, tiếp rước quan khách. Sau cưới, nhiều tay được sếp tín nhiệm cao, thăng thưởng vượt bực.
Lại có chuyện quý tiểu thư con bộ
trưởng nọ phê xì ke say ngáo đá nằm tênh hênh giữa đường, được đưa vào bệnh
viện cứu cấp. Thế là cả một đoàn quan chức địa phương có, trung ương có đến khúm
núm thăm nom yên ủy để tỏ rõ tấm lòng trọng thị của cấp dưới đối với bề trên.
Lại có chuyện đánh hơi được bộ phu nhân nọ đi xa về, thế là cả bộ sậu văn
phòng bộ rối lên, cử ngay xe biển xanh
kèm lệnh đặc biệt, có xe còi hụ ra đón tận chân cầu thang máy bay, oai phong
chẳng khác gì rước nguyên thủ quốc gia.
Việc nước bê bối bét bát gì cũng xong,
cái cần là chăm lo phục dịch chu đáo việc nhà riêng của sếp để được đưa vào diện
phe ta, xem như con chó trong nhà, mới sớm thăng quan tiến chức. Việc nhà riêng
của sếp chính là việc nước vậy!
Quỷ Cốc nghe, giật mình than:
- Quỷ Cốc ta chỉ biết mưu lược còn mưu hèn chước thối thì thua xa bọn này. Xin vái!
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét