ảnh internet
Cán
Gáo đi làm việc nhà nước, được vinh hạnh gọi là cán bộ công nhân viên chức
nhưng triền miên than thở đồng lương èo uột lại phải nay nộp tiền ủng hộ, mai trừ quỹ đóng góp… tính ra phủi lủm.
Có người nghe chuyện, bảo:
-
Người ta cũng đi làm cán bộ như ngươi mà đủ cả lầu đài xe cộ tiền đô ngập
đầy, ngươi hãy bỏ cái chứng bệnh than đi mà phấn đấu lên chứ!
- Phấn đấu thế nào?
- Thì từ hạng cán gáo như ngươi lên hàng cán cáo.
- Cán cáo là sao?
- Là cán bộ mà mưu mánh lách luồn
như cáo, hết tráo trở chỗ này thì xí gạt chỗ khác, nay xin mai chụp mốt đục ngày kia khoét có thế mà vinh
thân phì gia. Cán ăn cắp gọi là cán cáo.
Hiểu chưa?
Cán Gáo tỏ vẻ hiểu rồi hỏi:
- Sau cán cáo
thì phấn đấu thành gì cho đúng quy trình?
Người nọ cười khẩy:
- Phấn đấu thành cán cọp. Gì cũng
ăn, ăn không chừa một thứ gì, ăn đút ăn lót, ăn tham, ăn dự án, ăn công quỹ,
không đủ thì nhe nanh giương vuốt cướp đất đai nhà cửa, cướp tài nguyên khoáng sản, làm cướp quan cướp
cạn giữa ban ngày ban mặt có thế mới thành tư sản đỏ, thành đại gia đời mới chứ!
Nói chung, muốn thăng tiến đổi đời thì
phải phấn đấu trước mắt là thành cán cáo tức cán cắp, lâu dài thì thành cán cọp
tức cán cướp. Từ cắp đến cướp là quy
trình phấn đấu đó, hiểu chưa?
Cán Gáo ngẫm nghĩ, thất kinh rụng rời.
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét