Mấy tay phó thường dân trong câu lạc bộ xóm nhà lá Đầu Doi hay nói tục, biết là xấu, là thiếu văn hóa nhưng quen miệng văng hoài. Trước tình hình đó, chủ nhiệm Ba Mù U liền ra lệnh cấm, tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị kỉ luật.
Để kiểm tra việc tuân thủ, Mù U ra
tình huống bằng cách kể một sự việc, xem thái độ phản ứng của các thành viên mà xử lí.
Mù U
kể rằng nợ công đang tột trần,
tính ra mỗi đầu người phải gánh trên trăm triệu, quan chức nọ
liền phát biểu rằng người dân nên
cùng chính phủ chung vai gánh vác.
Dừa Nước phát bẳn:
- Chức sắc không lo phụng sự dân lại
đi vây nợ, đã vây nợ công thì lấy của
chìm của nổi của lươn của lậu ra mà đền bù, dân đã đóng hằng trăm thứ thuế phí
rồi sao lại bắt nai lưng ra trả. Mẹ kiếp chúng nó chứ!
Mù U ngắt lời:
- Không được văng tục mà mở miệng là
chửi thề, nay tuyên phạt Dừa Nước kỉ luật
khiển trách!
Rồi lại kể chuyện mấy tay quan chức
nọ đua nhau dựng biệt phủ trái phép, bị tra
vấn nguồn tiền thì kẻ khai do chạy xe ôm, kẻ khai nuôi heo, kẻ khai buôn
lá chít, chổi đót…
Cây Gáo đổ tức:
- Quan chức chó gì mà xảo bịp thấy mụ
nội, mả mẹ chúng nó!
Mù U ách:
- Cây Gáo văng tục, phạm quy, nay kỉ
luật cảnh cáo!
Rồi lại kể chuyện đổ hàng nghìn tỉ
làm đường, làm xong thì ổ gà ổ voi chằng chịt, có người té xe chết. Bây giờ
một tay chức sắc lại bảo hàng trăm ngươi lưu thông không ai chết vì
sao ngươi này lại chết, tai nạn không phải do đường ổ gà mà do người lái xe bất
cẩn không chịu nhìn ổ gà mà tránh.
Cặc Bần nghe nổi sùng:
- Dân đóng đủ thứ thuế phí vào xăng vào đường vào trạm, chúng ăn nát đường
đã thế thằng cha mõm thúi này lại thò vào bênh che. Mẹ kiếp, không biết có phải
mả ông cố tổ hay ông nội ông ngoại nó táng
vào mấy cái ổ gà hay không, cái
miệng nó có phải là hầm cầu hay không mà phát ngôn thúi như cứt!
Mù U tuýt còi:
- Văng tục quá mức, tục tằn hết cỡ,
nay tuyên khai trừ Cặc Bần ra khỏi câu lạc bộ xóm nhà lá Đầu Doi.
Thị uy kỉ luật xong, Mù U ngẫm nghĩ: Mấy tay này vốn căm ghét tham nhũng mà bị kỉ luật cả đám. Phê phán chưa
làm sứt được cọng lông chân bọn quan quyền tham nhũng mà ta đánh ta, quân ta “goánh” quân mình u đầu mẻ
trán cả. Nghĩ vậy liền tuyên:
- Các hình thức kỉ luật đã tuyên chỉ là làm nháp, nay bổn chủ
nhiệm tuyên bố tha bổng.
Cả bọn rập đầu hô vạn vạn
tuế!
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét