TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Rau
Răm bình chuyện thằng cha Vũ Nhôm, bảo học
chưa đến lớp 12, kinh doanh nhôm kính rồi chuyển qua bất động sản, ngoài dán
nhãn nhà doanh nghiệp còn trong là thượng tá công an, làm cho cả lô cả lốc quan chức thành Đà, quan chức
thành Hồ, quan chức ngân hàng, quan chức bộ công an dính chùm. Phó chủ tịch, chủ
tịch thành phố- có, chủ tịch, tổng giám đốc ngân hàng- có, trung tướng, thượng tướng thứ trưởng
bộ công an- có, ủy viên trung ương, bí thư thành ủy- có, đua nhau chết chùm với
nó. Rồi đặt câu hỏi:
- Trong trường hợp này hỏi ai làm diễn biến, ai làm chuyển hóa ai?
Ngò Gai phán liền:
- Nó dùng tiền bạc để mua chuộc,
lung lạc làm cho các vị quan chức sa vào
tội lỗi. Chính thằng Nhôm ác độc kia là thủ phạm gây ra diễn biến chuyển hóa
quý quan chức vốn một lòng một dạ phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.
Củ Riềng gạt đi, bảo:
- Nó một quan chức mười, nó chỉ là con
bài lộ mặt, con cờ mà các vị ấy xoay chuyển giựt dây, bung xung để các vị ấy
núp vào kiếm chác thủ lợi. Chính các vị quan chức kia là thủ phạm làm diễn biến
chuyển hóa thằng Nhôm chứ không ai khác.
Cãi qua cự lại không ai chịu ai, hỏi ý kiến thì Ớt Hiểm bảo:
- Chẳng ma nào làm diễn biến chuyển
hóa ma nào cả.
Cả bọn chưng hửng trố mắt:
- Không diễn biến chuyển hóa sao kéo
nhau vào tù?
Ớt Hiểm mỉm môi:
- Có, nhưng đây là tự-
tự diễn biến tự chuyển hóa, phải nói cho đúng nghị quyết chứ!
Nghe nghị quyết, sợ phạm chính trị, cả bọn lè lưỡi lắc đầu.
1-
2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét