MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

CHỊ DẬU TÂN TRUYỆN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Chị Dậu, nhân vật trong tác phẩm Tắt đèn của cụ Ngô Tất Tố, chết xuống âm phủ. Tra xét, biết chị là  người đàn bà đảm đang thương chồng thương con nhưng hoàn cảnh cùng khốn phải bán chó bán con để nộp sưu thuế, là nạn nhân của chế độ thực dân phong kiến thối nát và tàn bạo, Diêm vương thương xót gọi lại bảo:
            - Con là phụ nữ lại sống trong chế độ thực dân nửa phong kiến, chịu không biết bao nhiêu là áp bức bất công, bị đày đọa khôn xiết. Nay dương trần đang vào thời đại mới nhân dân làm chủ, người phụ nữ  được giải phóng hoàn toàn, thời đại công bằng dân chủ văn minh, vậy ta cho con  tái sinh lên đó để được hưởng phúc thiên đường trần thế, ý con thế nào?
            Chị Dậu bấy lâu vẫn nghe ngóng chuyện trần gian, giật thót:
            - Ở âm phủ cho yên thân chứ con không dám tái sinh về trần nữa đâu.
            Diêm vương ngạc nhiên hỏi lí do, chị bảo:
            - Xưa vì nạn sưu thuế mà gia đình con rơi vào cảnh khốn cùng, phải bán con bán chó còn nay nạn thuế đã không dứt mà còn thêm nạn phí, nào phí đường, phí trường, phí trạm… Dắt con trâu ra đồng ăn cỏ phải đóng phí, một con gà cõng mười mấy loại phí, đứa bé vừa sinh ra đời đã đóng phí nghĩa địa, chưa đóng đủ phí thì chết không yên… Phí đã thế lại còn thêm thủ tục lót tay bôi trơn quà cáp hàng trăm thứ  nữa. Về trên ấy sống làm sao được!
            Xưa con cùng đường phải bán con bán chó nhưng vẫn còn túp lều mảnh vườn để trú ngụ còn nay động thì quy hoạch, động thì giải tỏa, nhiều người mất nhà cửa đất cát, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, khiếu kiện hàng chục năm, kêu trời không thấu. Về trên ấy sống làm sao được!
            Xưa con cực khổ phải đi ở vú nhưng chưa  đến nỗi bán thân, nay về lại trển không khéo phải bỏ chồng con nhà cửa hàng năm trời ra  nước ngoài làm ô sin. Có được đồng tiền nhưng làm sao chăm sóc được cho gia đình con cái, rồi liệu có giữ được tấm thân cho chồng con đỡ tủi hổ. Về trên ấy sống làm sao được!
            Nói xong, khóc ròng.
Diêm vương cũng phải lắc đầu ngao ngán:
            - Đất nước lắm Hòa Thân, nhân dân nhiều Chị Dậu, than ôi!

1-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét