TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tư
Xe Ôm thắc mắc vì sao trên lệnh đi lệnh lại cấm lui cấm tới mà các quan chức địa phương nhà ta vẫn ung dung lấy xe công đưa vợ
đi tham quan cúng viếng khắp đền chùa miếu mạo. Sao các vị ấy dám chống lệnh?
Ba Gác cười khẩy:
- Thượng bất chánh hạ tắc loạn, dưới
cứ noi gương trên mà làm. Không thấy bộ chính trị vừa chỉ thị rằng các ủy viên cần kiên quyết chống việc thân
nhân, gia đình lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi. Chiếu chỉ chưa ráo mực thì
ông ủy viên bộ trưởng nọ đã cho xe với lệnh
đặc biệt có còi hụ vào ngay chân cầu thang máy bay rước bộ phu nhân. Lệnh triều
đình mà trên bất chấp thì sao đòi dưới tuân thủ cho được.
Nghe bộ phu nhân, Xích Lô sung máu:
- Biết đâu các ngài có phi vụ chở
hàng cấm, qua ải hải quan sợ kiểm soi lòi mánh
gây hậu quả nghiêm trọng nên phải khẩn điều xe công vụ đặc biệt rước ngay
cầu thang cho an toàn. Trước đây từng có vụ phu nhân thượng thư dùng chuyên cơ
chồng đi buôn lậu rồi đấy, biết đâu!
Ba Gác lắc đầu:
- Chuyện bí mật quốc gia trọng đại tớ không dám hiểu, chỉ thắc mắc sao
ai cũng sợ các ngài mà các ngài lại sợ vợ đến thế?
Xe Đẩy xổ bực:
- Nhất vợ nhì trời lời xưa đã dạy, vợ
trên cả trời thì lệnh vợ phải trên lệnh
trời, ba thứ chiếu chỉ nghị quyết dọa thằng dân thì được chứ có mà gãi ngứa các
ngài các vị. Hức!
Xong nhổ luôn bãi nước bọt.
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét