TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Dưa
Leo băn khoăn:
- Không dao động ngả nghiêng, phải
kiên định chủ nghĩa Mác Lê-nin, điều này được ghi trong nghị quyết.
Củ Tỏi gật:
- Đúng vậy!
-
Kiên định chủ nghĩa Mác Lê thì phải thực thi chế độ chỉ huy sản xuất, chế
độ phân phối bao cấp…
- Đúng vậy!
- Thế sao các vị lãnh đạo hễ cứ gặp
mấy đoàn nước ngoài là kêu gọi công nhận
nước ta có nền kinh tế thị trường, mà nền kinh tế thị trường là kinh tế tư bản,
không lẽ kêu gọi nước ngoài công nhận
mình là nước tư bản?
- Nên nhớ là kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, quan trọng và độc
đáo là ở cái đuôi ở đằng sau ấy.
Dưa Leo chưa chịu buông:
- Kiên định chủ
nghĩa Mác Lê thì phải đấu tranh giai cấp để tiêu diệt giai cấp tư sản, dùng bạo lực cách mạng để
tiêu diệt chế độ tư bản. Thế mà có vị lãnh đạo tới địa phương nào lẽ ra phải kêu gọi phấn đấu thành thủ đô các nước anh em
trên tuyến đầu tiêu diệt chủ nghĩa tư bản như
Bắc Kinh, Bình Nhưỡng, La Habana…
thì lại kêu gọi nào Hà Nội phải là Paris, Đà Lạt phải là tiểu Paris, Tp HCM phải
là Singapore, là thung lũng Silicon (Mỹ). Kêu gọi vậy hóa ra lấy đất nước kẻ bóc lột làm hình mẫu, muốn nước ta phấn
đấu thành nước tư bản để sớm giãy chết?
Hóa ra các vị không kiên định mà tự diễn biến tự chuyển hóa sao?
Củ Tỏi bí nước đành ỡm ờ:
- Thì xưa nay đều nói dzậy mà không phải dzậy, thắc mắc
làm gì cho ốm người. Híc!
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét