TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bịp
Chủ than thở với Tiểu Văn:
- Để tránh tiếng gạt, ta đã đề cao
khẩu hiệu nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng nói thật, nói đúng sự thật nhưng chẳng
ai chịu tin mà cứ cho là ta gạt, làm sao bây giờ?
Tử Văn khuyên:
- Phải cố thanh minh, không bảo rằng
tui nói thật mà bảo rằng tui không gạt bà con đâu là ngươi ta tin.
Bịp Chủ nghe theo, tới đâu cũng hô
lên: Tui nói giọng Bắc nhưng tui là người Nam, tui không gạt bà con đâu, tui không
gạt bà con đâu! Thế nhưng chẳng ai tin lại còn rỉ tai thầm thì rằng xưa nay giả nói không tức là có, nói không gạt
tức là có gạt, bị gạt bầm dập te tua rồi, coi chừng bị gạt tiếp cho mà tiêu đời
đứt bóng! Thế là ai nấy đề cao cảnh giác, tránh xa.
Bịp
chủ thất vọng, xin tiếp lời khuyên thì Tiểu Văn bảo:
- Thôi giờ hãy đeo một cái biển thật lớn, phóng loa thật
to, tới đâu cũng hô toáng lên rằng : Tui là thằng bịp, tui là thằng bịp đây
bà con ơi! Chỉ còn cách nói vậy mới có thể lấy lại lòng tin mọi người.
Bịp Chủ cự nự:
- Ta tìm cách tránh tiếng gạt thế mà
lại mang vào mình, chết với tên BỊP thì còn ra thể thống gì nữa. Khuyên gì lạ
thế?
Tiểu Văn nhếch mép:
- Thì bởi ông đề cao khẩu hiệu nhìn
thẳng vào sự thật mà!
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét