TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Y
phạm tội ăn cắp chốn thiên đường. Người nghe ngạc nhiên hỏi ở thiên đường cực
lạc của cải dào dạt hưởng theo nhu cầu, thiếu gì mà đi ăn cắp? Đáp:
- Đúng là y không thiếu gì. Chức quyền
có, danh vị có, lầu đài xe cộ, kẻ hầu người hạ không thiếu thế mà vẫn ăn cắp,
không những cắp mà còn cướp, gì cũng ăn, ăn tàn phá hại không chừa một thứ gì, chúng
là giặc nội xâm. Cần loại bỏ khỏi thiên đường.
- Bằng cách nào?
- Xử trảm hoặc biệt giam chung thân,
dung dưỡng chúng nó sẽ phá nát thiên đường.
- Giết thêm bẩn thiên đường, giam thì
phải thường trực canh giữ, chăm sóc chẳng khác gì đi phụng dưỡng bọn
chúng. Tốt nhất là loại khỏi thiên đường bằng cách bắt chúng nó đi đày.
- Đày vào cái xứ nào?
- Đày vào các xứ sở địa ngục, các nước
tư bản giãy chết ấy. Không nghe người ta thường dạy rằng xã hội tư bản là xã hội
lang sói, bất công tràn lan, bóc lột một cách tàn nhẫn và tinh vi, đày vào đó
là cách mượn dao tư bản để khử cái mạng bọn chúng. Cần thiết thì đày cả gia
đình bọn chúng đi luôn cho rảnh con mắt.
- Nhất trí.
Thế là y được cấp visa tống luôn
vào xứ địa ngục. Dư luận xầm xì, người bảo
là đi tham quan du lịch, người bảo đi nghiên cứu thị trường, người bảo đi chữa
bệnh, không biết đường nào mà lần.
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét