MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

CÁI MỒM MỤ MÍT

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

       Ba Chĩa hí hửng khoe được coi mồm đã quá. Tư Chọc  háo hức:
            - Mồm nào, mồm trên hay mồm dưới, mồm ai?
            - Mồm trên mồm ăn đàng hoàng của bà trưởng ban tuyên giáo.
            - Tào lao, mồm tuyên giáo là mồm nói cha ơi. Mà nè, coi gì chứ chớ coi mồm ăn. Người ta thường nói người đẹp cách mấy mà cái mồm ăn vẫn xấu, có nhìn thì khi người ta cười hay nói chứ  khi ăn chớ nhìn. Nó nhai nhụm nhồm nhoàm nhẽo nhẹt, nó ngậm ngoạm ngồm ngoàm, nó liếm láp nhấm nháp… khó coi lắm.
            - Đó là trong bàn ăn còn đằng này bà ta  biểu diễn trước công chúng, không coi sao được.
            - Biểu diễn ở đâu?
            - Thì trong cuộc họp báo đầu năm 2019, cái mồm bả cứ lai rai  nhấm nháp nhai nhóp nhép nhóp nhép hết múi mít này đến múi mít khác trước hàng trăm cử tọa, hàng chục ống kính, tự nhiên như nhiên chẳng khác gì ở nhà mình. Sao bả không biết xấu hổ nhỉ, tui mà như bả tui độn thổ luôn.
            - Tưởng mụ ta ăn nhà ăn đất, ăn của đút lót, ăn tham ăn cướp gì cho đành  đằng này ăn có mấy múi mít mà chê trách hóa ra hẹp lượng lắm sao?
            Ba Chĩa hức một cái:
            - Nhưng bởi trước mắt công chúng trong buổi họp báo mà bả ăn liền liền, bả nhai nhau nhảu mới nói chứ!
            Tư Chọc cười khẩy:
            - Ăn dữ nói giỏi, tốt nước ăn thì cũng hay nước nói, nghề của người ta mà, bỏ đi tám!

1-2019
           


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét