TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba
Khều khươi chuyện:
- Làm cách mạng thì phải phấn đấu hi sinh đến hơi thở cuối cùng, không
có chuyện tuổi tác nghỉ ngơi, còn sống là còn đấu tranh để lật đổ xã hội cũ xấu
xa bất công, xây dựng xã hội mới tốt đẹp.
Tư Bươi gật:
- Đúng vậy!
- Nói thế sao những người làm cách mạng
nhất là các chức sắc lãnh đạo đang tha thiết cống hiến lại khuyến khích hưu
non, hưu có khuyến mãi, không xong thì loại khỏi cơ cấu, giảm biên?
- Các vị cũng phải lui để cho thế hệ
trẻ năng động gánh vác chứ ngồi như bắt vít cản mũi rồi gây hậu quả nghiêm trọng
sao.
- Bắt rời bỏ guồng máy quan chức hỏi
thử người ta làm sao có thể hiến dâng trọn đời, làm sao cho người ta thể hiện
tinh thần cách mạng tiến công, đấu tranh không ngừng nghỉ vì sự nghiệp giải
phóng nhân loại?
- Tớ nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa
là cấp visa cho các vị ra nước ngoài tìm cách xin thẻ xanh xong nhập tịch rồi
kéo cả vợ con ra ngoải luôn là khỏe.
- Không khéo biến các vị thành kẻ
vong bản vong quốc bám chân ngoại bang, coi chừng làm hư hỏng cán bộ.
- Chớ lo, đưa các vị ra ngoài tức là
cài nhân tố đỏ làm nhiệm vụ quốc tế, nếu các vị
lôi được con cái theo cùng tức sẽ tạo thành phong trào, gieo mầm cách mạng
vào ngay sào huyệt địch. Chính các vị là
những chiến sĩ quốc tế tiên phong giúp đẩy nhanh quá trình giãy chết của chủ
nghĩa đế quốc, phá sập chủ nghĩa tư bản.
Như giải được bài toán hóc búa, Ba
Khều vỗ đùi đánh đét:
- Theo cách này, bảo đảm các vị nhà ta từ bỏ luôn hưu
bổng, rời chức, nhảy ào ra nước ngoài làm chiến sĩ quốc tế liền. Hay lắm!
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét