MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

ĐÂM ĐẦU XUỐNG ĐẤT

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Lớn lên trong môi trường hô hào phong trào, thét gào khẩu hiệu nên đến đâu cớm cũng hăng lên dây cót tinh thần. Vớ ngay dịp đội bóng Việt vô địch Đông Nam Á lại vừa đá thắng được một đội bóng Trung Đông, ổng khoái chí hô hào. Gặp mặt doanh nghiệp thì hô hào học tập bóng đá Việt, học tập tinh thần  Park Hang Seo. Ngay cả khi  gặp mặt đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học vừa chế tạo được vệ tinh thăm dò ổng cũng  hô hào học tập tinh thần bóng đá Việt.
            Mọi người nghe xong, vỗ tay. Riêng một nhà nghiên cứu hoài nghi không biết nghiên cứu khoa học phải học tập bóng đá thế nào? Hỏi thì có kẻ tuyên láo rằng đó là lời vàng ý ngọc cần ghi tạc vào tim.  Bóng đá hay  phải đủ các miếng lừa giỏi nhử tài, khéo luồn lách, chèn ép, tranh đoạt, giỏi rê, giỏi sút, kẹt thì phá bóng câu giờ, cần thì chơi  rắn… Đủ mánh.
            - Nhưng mánh lưới thủ thuật này làm sao áp dụng được trong khoa học vốn đề cao tính trong sáng chân thực?
            Băn khăn  không có lời đáp, nhà nghiên cứu nọ đem hỏi, Bút Nguyên Tử bảo:
            - Các ngươi làm việc bằng cái đầu, có học thì tìm cái đầu cao hơn, cái óc trí tuệ hơn mà học sao lại đi học cái chân. Khoa học là học thuật còn bóng đá là trò chơi, học thuật mà  học theo, bắt chước trò chơi thì ôi thôi rồi!. Mình là kẻ có học có suy nghĩ, đừng nghe ba lời khuyên tầm vơ, hô hào ba sàm bá láp. Cái đầu đi học cái chân thì mọi thứ đảo điên, có ngày đi lộn ngược rồi đâm đầu xuống đất mà chết đấy!

1-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét