BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Bù Ngót bảo dân chủ tức là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra chưa đủ phải
thêm dân hưởng. Hỏi vì sao thì bảo:
- Cần phải có dân hưởng, không lẽ để
cán bộ quan chức hưởng hết cả sao. Không những làm theo năng lực hưởng theo lao
động mà còn phải hưởng theo nhu cầu nữa mới đúng là xã hội cộng sản chứ!
Rau Răm mỉa mai:
- Có gì thì đầy tớ quan chức người ta đua nhau chia chác hưởng đi
hưởng lại hết cả rồi, ông chủ ông dân chỉ còn hưởng sái, sợ không còn sái cho mà
hưởng nữa, đưa dân hưởng vào có
được miếng nào đâu mà mang tiếng.
Ớt Hiểm chua chát:
- Dân không hưởng thì dân gánh. Dân biết
dân bàn dân làm dân gánh.
- Gánh gì?
- Gánh núi nợ công kịch trần đó,
nghe đâu bình quân ra cho cả trăm triệu dân, từ đứa bé mới ra đời còn đỏ hỏn đến cụ già sắp xuống lỗ thì mỗi ngươi gánh trên trăm
triệu, tính đi rồi biết! Trước nguy cơ nợ công ngập cổ họng, người ta kêu gọi nhân dân cùng chính phủ chung vai gánh vác, thêm
dân gánh vào là đúng chủ trương đường lối quan điểm lập trường, được hoan nghênh nhất trí liền.
Rau Răm và Bù Ngót ra vẻ trầm tư:
- Chưa đưa dân gánh vào đã lún nợ cỡ đó, đưa vào biết đâu quý quan chức được thể lại nỗ lực chi xài, thả
ga tàn phá thì có nước vỡ nợ tanh bành.
Ớt Hiểu cười khẩy:
- Đã nói là có dân gánh, dân ta cần cù dũng cảm, giỏi kiên trì chịu đựng, lo gì!
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét