MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

THỜI MẠT GIÁO

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet 

            Là nhà giáo thâm niên nhưng cứ nói đến giáo dục Tử lại lắc đầu than rằng thời mạt giáo hàng  trăm thứ chuyện “giáo zờ” không sao nói hết. Hỏi “giáo zờ” là sao, Tử  lùa một mạch:
            - Dạy  phải dỗ nên thầy phải năn nỉ trò học, giáo dỗ. Trò bỏ học, thầy dăm lần bảy lượt đến tận nhà tỉ tê bảo cứ tới ngồi cho có mặt, muốn bao nhiêu điểm thầy cho để lên lớp, đừng nghỉ làm ảnh hưởng thành tích thi đua phổ cập của trường và của thầy cô. Có thế mà nhiều học sinh ngồi nhầm lớp,  lớp 4 đọc chữ chưa ra, nhiều em  cấp 2 sáng học lớp 6 chiều phải học vần lớp 1.
            Thứ đến là giáo dọa. Nào dọa phạt kiểm điểm, dọa hạ bậc hạnh kiểm, dọa nêu tên, dọa báo về phụ huynh, dọa phạt tiền… Dọa tới mức bước chân tới trường là sợ, sợ ban thi đua theo dõi ghi tên, sợ thầy cô, sợ trường lớp, sợ đoàn đội, sợ cờ đỏ, sợ sinh hoạt  chủ nhiệm, sợ sinh hoạt dưới cờ… Sợ như sợ nhà tù.
            Thứ ba là  giáo dê giáo dụ dẫn đến giáo dâm dục  điển hình là các tay hiệu trưởng Sầm Đức Xương dẫn gái cho quan chức tỉnh, hiệu trưởng Đinh Bằng My lạm dụng tình dục với hàng chục nam sinh và gần đây là tổng phụ trách Đội Hồ Trọng Đăng hãm hiếp nữ sinh lớp 8…
            Tiếp đến là giáo dữ. Cô đánh trẻ mẫu giáo, cô đánh trò thâm tím mình mẩy,  cô bắt trò uống nước giặt khăn lau bảng, cô vả miệng rồi cho trò vả miệng trò hàng mấy trăm cái, phải vào bệnh viện. Cô giáo như bà chằn lửa chứ mẹ hiền gì!
            Rồi giáo gian. Gian tiền bạc, gian điểm số, gian bằng cấp, gian danh hiệu giáo sư, gian tuyển sinh, gian dự án giáo dục… Trăm thứ gian lận mánh lưới, khỏi  cần tìm đâu xa, chỉ cần nhìn vào ngành trồng người sẽ rõ.
            giáo giặc. Thi cử giả trá, cho thí sinh quay cóp làm loạn trường thi, phá nát quy chế thi cử như ở Phú Xuyên A-HN (2006), Nam Đàn- Nghệ An (2006), Lương Tài- Bắc Ninh (2007), Đồi Ngô- Bắc Giang (2012), Quang Trung- HN (2013) và rồi cán bộ lãnh đạo các hội đồng chấm thi ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình (2018) toa rập sửa điểm làm sai lạc kết quả thi, gây tác hại vô cùng nghiêm trọng. Bọn giặc giáo trong ngành  đã phá nát giáo dục.
            Có tiếng vặn:
            - Vẫn có kẻ nỏ mồm phán nhìn tổng thể giáo dục chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ, ông đúng hay người ta đúng?
            Tử đập vào đầu gối, hỏi dồn:
- Mày đúng hay tao đúng? Tao đúng hay mày đúng? Ai đúng?
Không thấy trả lời, Tử lắc đầu:
- Thôi thì mày đúng, giáo giỏi!
           
1-2019
           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét