MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

ĐI TÀU BAY GIẤY

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
https://i.ytimg.com/vi/vC9I4eKZgwU/maxresdefault.jpg
          Rau Răm than rằng người ta có tiền bạc được đi du lịch nước ngoài tham quan học tập, được mở rộng tầm mắt, sướng. Không biết bao giờ phó thường dân như bọn mình được thế.
            Ớt Hiểm bảo  ít năm nữa thôi thì thế giới thành Việt Nam, Việt Nam thành thế giới, tha hồ đi lại thăm thú.
            Rau Răm hơi ngạc nhiên:
            - Ý nói hội nhập hả, hội thì hội chứ nước nào ra nước đó, đâu có nhập vào, làm gì có chuyện cả thế giới nhập cục vào Việt Nam.
            Ớt Hiểm giảng giải:
            - Đúng là cả thế giới không nhập cục vào Việt nam nhưng Việt Nam có đủ  những gì trên thế giới có. Này nhé, lúc đó cứ ra Hà Nội tức là tới Paris vì Hà Nội đã thành Paris, tới Đà Nẵng tức là tới Dubai vì Đà Nẵng đã thành Dubai, Đà Lạt thành Paris nhỏ, Sài Gòn là Singapore, là thung lũng Silicon (Mỹ), rồi các tỉnh thành khác đua nhau thành đầu tàu thành thủ phủ của thế giới hết, tha hồ du lịch thưởng ngoạn. Lúc đó chỉ cần rảo một vòng  trong nước là giống như đi vòng quanh thế giới, đã luôn!
            Rau Răm kín đáo hỏi:
            - Nhưng đi bằng phương tiện gì?
            Ớt Hiểm bí mật:
            - Đi bằng tàu bay giấy nhãn hiệu 4.0.

1-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét