MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

VÌ THẾ HỆ TRẺ



Kết quả hình ảnh cho say xỉn

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

Sếp thứ ba nên gọi sếp Ba thế nhưng người chung quanh thường kín đáo gọi khác, người gọi Ba Xị, ngưới gọi Ba Xỉn, người gọi Ba Lơn lại có người gọi là Ba Xạo, Ba Trời Ba Đất… Mỗi lần mở miệng, sếp thường huấn thị về trách nhiệm phải lo cho thế hệ tương lai, để lại cho con cháu. Nói là vậy nhưng ngày nào sếp cũng đi nhà hàng tới xỉn mới  lên xe, về nhà liêu xiêu lẹo xẹo phải dìu vô giường.

Có lần đang “lâm trận ra sức chiến đấu”, sếp vẫn không quên ca bài vì thế hệ tương lai. Một tay cùng bàn bạo miệng móc thử   một cú rằng sếp thường dạy phải lo cho thế hệ trẻ, dồn vốn liếng cho tương lai co cháu nhưng cứ đều  đều như thế này thì lấy gì mà để?
Tưởng đâu chạm nọc nổ chuyện lớn nhưng sếp vẫn ngật ngưỡng khục khặc:
- Thì đúng rồi, phải lo phải để  cho con cháu có điều là để lại cái tốt đẹp chứ ba món mồi màng bia rượu thế này mình phải  thanh toán phứt đi, thanh toán cho sạch chứ để  lại là tập cho bọn trẻ lao vào đường hưởng thụ, hư hết!
Tay nọ vặn tiếp:
- Nhưng cũng phải rút kinh phí ngân sách ra thanh toán, không chừng mà gây hậu quả…
Sếp hất hàm  coi mòi đắc ý:
- Dẫn tới hậu quả nghiêm trọng vẫn  cứ có cái để lại cho chúng.
- Để lại cho chúng cái gì?
Sếp đưa cao cái li nốc cạn trăm phần trăm rồi hức một cái:
- Thì để lại cho chúng kinh nghiệm phòng chống… Tất cả cũng vì thế hệ trẻ cả thôi!
Cả bọn nghe sếp lập luận đều khoái chí, nhất trí vô trăm phần trăm hưởng ứng lời kêu gọi của sếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét