MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

PHÂN PHỐI THEO LAO ĐỘNG !

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 

              Sói xám chờ rình suốt buổi mới tóm được con nai tơ lôi về hang chờ thưởng công và hưởng phân phối theo lao động.
            Cả đàn sói bâu lại reo hò, sói đầu đàn khen ngợi lắm rồi bảo để đảm bảo công bằng sẽ phân phối theo lao động. Rằng  bắt được  nai là nhờ công lao lãnh đạo quản lí  và thực thi. Sói đầu đàn có công lãnh đạo quản lí và bảo vệ thành quả, được chia một nửa, nửa còn lại giao cho tập thể nhờ công reo hò hỗ trợ tinh thần và công rượt bắt. Xong ngoạm luôn cái đầu và  cặp đùi sau, phần còn lại quẳng cho cả bầy.
            Lệnh ban ra, cả đàn sói châu vào, con đớp một miếng tha chạy. Sói xám ngỡ ngàng, tưởng mình công khó sẽ được phần hơn nào ngờ chỉ còn mấy cái xương sườn. Biết thế thà giấu ở bụi rậm mà ăn chứ lôi về làm gì cho cực xác.
            Đang tức tối thì bỗng nghe tiếng tru rú, lũ linh cẩu đánh hơi được xuất hiện, sói xám hoảng hốt quẳng luôn mấy cái xương mà chạy.

                           
1- 2016
                                           

1 nhận xét:

  1. 27 tháng 1, 2017Facebook- Hong Donhu, Quoc Viet Phan and 8 others
    23 tháng 7, 2017Phung Le, Kim Chau and 3 others
    2 tháng 10, 2017Thuỷ Chung Trần Thị, Dương Thành Minh Phương and 12 others
    Thuỷ Chung Trần Thị Mạnh hiếp yếu.công bằng nằm ở đâu ở lòng tham vô đáy.

    Trả lờiXóa