MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

DZẬY CHỨ ĐÂU PHẢI DZẬY !


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Tay nọ vượt biên, sau một thời gian lại về. Hỏi ở đâu về, y đáp từ địa ngục trần gian. Hỏi cuộc sống nơi đó, y bảo có người bóc lột người, có bất bình đẳng xã hội, có ăn bám có  bóc lột sức lao động, có kẻ vô gia cư…
            Một thời gian, y lại quay về. Hỏi sao  thiên đường không ở mà lao thân vào địa ngục trần gian gì cho khổ. Y cười bảo:


-  Dzậy nhưng đâu phải dzậy!
            Lại có một kẻ vượt biên tới địa ngục trần gian. Hỏi từ đâu tới, y bảo từ xứ sở thiên đường. Hỏi thiên đường thế nào, y bảo nơi không có người bóc lột người, nơi người với người là bạn, nơi làm theo năng lực hưởng theo lao động rồi hưởng theo nhu cầu vì của cải tuôn ra dạt dào, nơi mọi người đều bình đẳng, trẻ được học hành đến nơi đến chốn, người bệnh được chăm sóc tận tình, người già được nuôi dưỡng chu đáo, không có ăn xin, không có du đãng, không có tệ nạn xã hội, môi trường sống trong lành…
            Ngạc nhiên hỏi sao không bám ở thiên đường mà  chui trốn vào xứ địa ngục trần gian này? Y đáp:
- Dzậy chứ đâu có phải dzậy!                      


1-    2016

1 nhận xét:

  1. 2 tháng 6, 2017Facebook- Huynh Ngọc Nhã Đan, Hoàng Trần Đình and 11 others
    Phuoc Nguyen Mở Google + chỉ thấy bài của anh. Nhiều bài hay lắm.
    Kim Chau Bút lực vẫn chưa mòn.
    12 tháng 6, 2017 Lê Phụng, Bi Phan and 3 others

    Trả lờiXóa