MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Chuyện MỘNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Vị hoàng đế mơ thấy mình rụng răng. Tỉnh dậy, cho gọi nhà thông thái tới hỏi thì được thưa:
            - Tâu hoàng thượng, theo kiến giải của thần thì con cháu và tất cả  những người ruột thịt của ngài sẽ chết trước ngài.
            Nghe giải,  hoàng đế nổi giận sai chém đầu nhà thông thái. Lại cho gọi người thứ hai  đến để giải mộng, ông ta thưa:
            - Tâu hoàng thượng, giấc mơ thật tuyệt vời. Bệ hạ sẽ sống lâu hơn con cháu và người thân của mình.
            Hoàng đế thấy yên lòng và thưởng cho người thứ hai rất hậu.
                                                                                                (Truyện cổ phương Tây)

            Bởi là chuyện mộng nên chi cũng nói mộng bàn  mộng nghe chơi. Rõ cái chuyện mộng mị nhưng trước sau ông vua này luôn tin là thật. Vì tin thật nên mới chém đầu một người thưởng công một người. Lạ chưa!
            Hai câu dự đoán đều một nghĩa, đều chứa đựng một nội  dung cực kì xấu. Con cháu chết trước cha ông (cha ông sống lâu hơn con cháu)  thì còn gì tương lai. Hành động cực đoan của ông vua lúc đầu tưởng vì con cháu, đến phản ứng với câu giải mộng thứ hai mới lộ nguyên hình bản chất vị kỉ và ngu tối của đấng quân vương.
            Một hoàng đế mà vị kỉ đến ngu muội, tranh sống bất  chấp cả với con cháu thân thích thì nói gì đến việc làm, ý nguyện của ông ta đối với dân chúng nữa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét