TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hội kháo, các kháo sĩ băn khoăn không biết quý ngài chức sắc lúc nào là con người thực lúc nào là người giả.
Bồ Hòn bảo:
- Con người định danh định vị mình trước xã hội, có cầu chứng tại tòa, không phải là cá nhân mà là phương diện quốc gia thể hiện qua chức sắc, địa vị, nhân danh tổ chức, đoàn thể đó là con người thực.
Trái Ấu lắc đầu:
- Nói thế chứ lắm tay quyền cao chức trọng, uy danh hà rầm nhưng rồi đùng một cái cháy nhà ra mặt chuột, giả từ trong ruột giả ra, thực gì! Phải chăng có mặt tiền có cửa hậu, mặt tiền giả thì cửa hậu thật, mặt tiền mặt nạ thì cửa hậu, nơi các bà trấn giữ các ông mới lộ mặt thật ra thôi. Giả đâu giả với ai chức đứng trước quý phu nhân thì các vị phải thật trăm phần trăm thôi, đừng hòng!
Nghe chuyện, Củ Ráy ngứa ngáy:
- Cha nào cũng trổ tài đóng kịch, ra vẻ nghiêm chỉnh, làm bộ trung thành thực ra thì phòng nhì phòng nhí, v2 v3 lia chia. Trước quý phu nhân chính là lúc các ổng giấu mình thật kĩ để diễn màn đóng giả đó.
- Thế lúc nào các ổng mới chịu lộ con người thật ra?
- Chính là lúc ở nhà hàng khách sạn, vô phòng đặc biệt, nghỉ phòng VIP, có nai tơ hợi nhí mèo mởn phục vụ lúc đó con người thật trần trụi các ổng mới lòi ra.
Nghe, hết ý kiến.
22-8-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét