TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bị Sói nhử lại gần và tóm, Cáo lạy lục xin tha mạng. Sói còn no, nghĩ mình giết thịt mà không ăn cũng bỏ thêm uổng nhưng tha thì xưa nay chưa có tiền lệ, liền hạch Cáo:
- Nghe ngươi lắm mưu lắm mẹo, mánh lưới khôn ngoan lắm phải không? Bây giờ tao tha thì mày đền ơn tao gì nào?
Cáo nhanh nhảu:
- Tôi sẽ đi khắp nơi tuyên truyền rằng ông Sói nhân đức, ông Sói cứu đời cứu người, việc làm của ông Sói cao cả cho loài vật bé nhỏ khờ khạo tin rồi tìm tới nạp mạng cho ông. Ông khỏi động tay động chân rình mò săn bắt vẫn thừa mồi xơi xực.
Sói ngẫm nghĩ : Không thịt, không thể thả, chỉ cần cầm tù trói chân nó bằng cách bắt nó bám theo phục vụ mình. Rồi nói:
- Đáng lẽ tuyên ngươi án trảm nhưng bây giờ cho ngươi đái công thục tội. Nếu ngươi bắt hoặc chỉ điểm trúng con mồi sẽ được giảm một phần tội, tính tới. Nếu lôi kéo càng nhiều cáo chồn vào việc lùng bắt cống nạp, ngươi sẽ được đưa vào diện thuộc hạ, được chia mồi và thăng thưởng. Trổ ngón bịp bợm với loài khác chứ với ta thì phải trung thành, giở ngón ta sẽ truy lùng tru di tam tộc nhà cáo đấy!
Cáo vâng mệnh, tìm cách xóa nhanh án tử, sớm trở thành thuộc hạ để được chia phần lãnh thưởng nên ngày ngày đi tuyên truyền ân đức, tạo cả mạng lưới bẫy bịp các loài tin vào Sói.
Một ngày, Cáo nọ hóa hình người và đi bán hàng đa cấp.
2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét