MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026

ĐA NĂNG ĐẠI TIỆN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

Tam Giác kể rằng xưa có quan nọ đi may áo, tay thợ may hỏi ngài định may áo tiếp quan trên hay tiếp dân? Quan nọ sẳng giọng: - Tiếp ai việc gì đến ngươi, hỏi làm gì? Tay thợ may bảo nếu để mặc tiếp trên thì tôi may vạt trước ngắn hơn còn để tiếp dân thì tôi may vạt sau ngắn hơn. Vị quan tức thằng thợ may xỏ lá, bảo: - May cho ta cái áo để tiếp cả trên lẫn dưới. Tay thợ may chào thua.

          Lục Lăng nghe, hức một cái:

          - Thằng này kém, có gì đó mà may không được.

          - May làm sao? Tam Giác hạch.

          Lục Lăng thủng thẳng nhếch mép:

          - Tớ kể cho nghe chuyện này. Nay có vị chức sắc nọ tới hàng nạ đặt mua một cái, tay thợ nạ hỏi nạ nai hay nạ cọp? Bảo: - Cả hai. Thợ nạ nhợm: - Thế ngài phải mua hai cái. Vị nọ hất hàm: - Ta chỉ đặt một cái đủ nai đủ cọp. Thợ nạ xuề xòa: - Dễ thôi! Xong, y làm một cái mặt nạ trước nai sau cọp, bảo cứ đeo, tùy tình thế mà xoay một phát là ổn. Y lại còn bảo thêm rằng muốn hai chứ ba bốn năm sáu mặt…, rồng rắn cáo chồn dê chuột chó mèo heo bò… gì gì cũng làm được.

          Tam Giác ngẫm nghĩ băn khoăn:

- Mặt nạ thì được nhưng áo thì may làm sao?

          Lục Lăng cười khẩy:

          - Thì may như áo mưa rộng cổ, tùy đó mà xệch tới xệch lui, tiện chán!

2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét