MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2026

ĐƯỜNG LỐI NGÕ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Đường, Lối và Ngõ là bạn đồng môn cùng học khoa lãnh chỉ. Nói về điều tâm đắc của mình, Đường bảo:

          - Chỉ đạo quản lí phải nghiêm túc, công khai minh bạch, chi xuất rành mạch, chế  độ chính sánh thế nào ta cứ  vậy mà thực thi cho đúng. Lãnh đạo phải ngay chính, đường đường chính chính, cứ đường mà đi, đường là chủ đạo.

          Lối gạt đi:

          - Đường thì có lối, đường chỉ một còn lối thì nhiều, đi theo đường dễ bị “kẹt xe” lắm! Đi đường rầy rà bảng cấm, bám theo chỉ có nước húp cháo. Phải tìm kẽ hở lối tắt để vừa đi nhanh vừa tránh “thổi còi”, Về đường sổ sách thì cứ “tiền trảm hậu tấu”, chi xuất tưới hột sen rồi  lách mục này sang mục kia, tráo phần kia qua phần nọ để hợp thức hoá. Lối là thượng sách, cứ lối mà “xe ta bon”.

          Ngõ chê:

          - Đường với lại lối rắc rối thấy mồ, ta đây cứ ngõ hậu mà tiến. Ngõ hậu là huyết mạch thông suốt từ đầu đến chân từ thân tới đít.

          Cuối khoá, Đường đỗ thủ khoa, Lối và Ngõ nhờ ở trong diện chiếu cố nâng điểm nên cũng đậu vớt.

          Nhập quan trường, Đường bị đánh giá là xương xẩu xơ cứng, phấn đấu  lắm cũng chỉ làm được chức đầu sai còn Lối và Ngõ  được ngợi ca là thông thoáng, linh hoạt, đột phá, được  trọng dụng và thăng tiến vùn vụt.

          Một thời gian sau, Lối và Ngõ bị xộ khám. Đường tới thăm, hỏi nguyên do thì Lối quay mặt đi bảo rằng bí lối còn Ngõ  nấc nấc bảo rằng mình bị sa vào ngõ cụt.

2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét