BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Trong miếu, người ta đắp tượng Hạc đứng trên lưng Rùa. Hạc được thế, nghênh ngang:
- Mày là loài bò sát, ta là loài bay cao. Dòng tộc ta sang quý thuộc tầng lớp trên được ở cùng tiên thánh còn mày là lũ hạ tiện dốt nát “trên đình đội hạc dưới chùa đội bia”, tới đâu cũng chỉ hầu hạ phục dịch người ta thôi.
Rùa cự nự:
- Thực ra mày cũng như tao, từ cục đất nặn ra nhưng nhờ cái số mày đỏ chứ tài cán gì mà khoe mẻ.
Hai bên lời qua tiếng lại định hất nhau, Tượng Thần trên bệ thờ sợ đổ bể hoảng hốt can ngăn:
- Chuyện đâu còn đó, xin hai vị bớt
nóng, chính ngay tôi đây cũng từ cục đất
nhồi, người ta nặn ra thờ rồi bắt hai vị đêm ngày chầu hầu đó thôi. Bọn mình
cùng giuộc với nhau cả, vẻ vang chi mà tranh chuyện sang hèn cao thấp. Cái
lo bây giờ là lo mái dột cột ngã. Mái dột thì nước xối, màu trôi đằng màu, đất rã
đằng đất, cột ngã thì miếu sập, liệu lúc
đó bọn ta có toàn thây được không. Lo chết không lo mà ở đó lo cãi, hừm!
Hạc và Rùa giật mình nín khe.
2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét