MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2026

PHẠT CHÌM XUỒNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Đệ tử ruột của đại thượng quan phạm pháp quả tang, ngài liền điện gọi ngay cho pháp quan đến để hiểu dụ:

          - Công lí thẳng mực tàu, pháp bất vị thân, các vị đừng nể nang gì tôi cả, cứ việc làm án tới nơi tới chốn. Tôi nghĩ nó ở trên mặt đất mà không xứng đáng thì xử nó bay khỏi mặt đất như vậy mới nghiêm minh. Ông tính sao?

          Pháp quan ngập ngừng gãi  tai:

          - Dạ, gợi ý của đại quan giúp hạ  nhân sáng thêm… Dạ… vững tâm hơn để thi hành nhiệm vụ… Dạ… theo thiển ý  của hạ nhân thì nên làm án đầy đủ rồi xử “treo” nó lên cho nó khiếp…

          Quan thượng lắc đầu quầy quậy:

          - Ấy ấy, còn quá nhẹ, chưa được!

          Pháp quan khép nép:

          - Dạ thế thì phải dàn bày đầy đủ lệ bộ khâu bước thủ tục rồi xử “bổng” làm nó bay lên cho thật đáng kiếp…

          Quan thượng vẫn lắc đầu:

          - Cũng chưa được, còn nhẹ lắm, sợ mang tiếng.

          Đến đây, pháp quan hết cả rụt rè, trườn tới che miệng nói kín vào tai  đại quan:

          - Chỉ còn cách bỏ nó cùng toàn bộ hồ sơ tang chứng tội trạng đẩy ra giữa dòng rồi xử  “chìm xuồng” một phát cho tiêu luôn mới ổn.

          Quan thượng đắc ý:

          - Hay, xử có lí! Nghiêm khắc để kẻ nào cũng phải kiêng sợ, không ai  dám xầm xì chê trách. Pháp rất- ủa quên- bất vị thân, phải hết sức nghiêm minh như thế mới được.

2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét