ảnh internet
Ông Vằn ra thông bạch cầu lời góp ý rằng:
Từ khi đảm trọng trách cai quản khu rừng, Vằn tôi ngày quên ăn đêm quên ngủ, thao thức lo âu cho cuộc sống muôn loài. Tự thấy mình cón nhiều yếu kém, mong các loài mạnh dạn vạch trần khuyết điểm giúp cho vằn tôi tu dưỡng tiến bộ.
Thông bạch ban ra, các loài chụm lại bàn tán.
Bò rừng hậm hực lầm bầm:
- Chỉ thấy ổng lo cho ổng, chẳng thấy chăm lo cho khu rừng đâu cả, Ổng tới đâu muôn loài đều dạt xa. Ổng không gần ai, chẳng ai dám gần ổng thì chăm lo nỗi gì!
Nai thì thào e sợ:
- Nanh nhọn vuốt sắc, tiếng gầm thật là ghê gớm, léng phéng mất cảnh giác coi chừng toi mạng với ổng đó. Sợ lắm!
Bức xúc nhiều nhưng nài qua ní lại, không loài nào dám mở lời. Cuối cùng, nhất trí nhờ lão Cáo vốn có kinh nghiệm mấy mươi năm phê bình góp ý làm đại diện đóng góp. Cáo cẩn thận nắn nót từng lời:
- Ngài Vằn có công trạng lớn, ưu điểm to. Tuy vậy, có làm việc có sai sót, quá trình cai quản khu rừng chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết, nhược điểm. Nhưng ngay cả việc dũng cảm thừa nhận mình có nhiều khuyết điểm cũng là một ưu điểm to lớn có tính đột phá, một tấm gương sáng ngời mà muôn loài phải trân trọng và ra sức học tập.
Muôn loài nhất trí vỗ chân.
2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét