MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

THẦN TRỘM QUAN CƯỚP

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Xứ nọ  từ  xưa  có tục thờ  ăn  trộm  làm thần. Không   biết tay  trộm chết  nhằm giờ thiêng thế nào  mà hiển linh, bắt  cả làng thờ làm thần hoàng. Hàng năm, dân làng kéo nhau đi ăn  trộm, trộm thật trộm giả  gì không  biết, tin rằng  có lễ  vật  đem về  cúng thì thần  mới  chịu phù  hộ cho yên ổn, ăn nên  làm ra, không thì gieo  tai họa. Đúng  là tập tục  thờ  phụng   quái đản!

            Lục Lăng  kể  đến đây,  Củ Ấu vọt  miệng:

            - Cũng  là chuyện  bình thường thôi, ngày nay thiếu gì!

            Lục Lăng  cự nự:

            - Giỡn chơi gì vậy, bây giờ là thời  đại văn minh, đạo  đức cách  mạng lên ngôi, con người  không còn mê tín mà là làm chủ tự nhiên xã  hội, làm gì có chuyện  thờ phụng bậy bạ quái  quỷ  vậy!

            Củ Ấu nhếch  mép:

            - Không thờ cũng tôn, đội  lên đầu  lên cổ cho  ăn trên ngồi trốc, còng lưng phục  dịch cho chúng nó không chỉ  làm  vương  làm  tướng mà còn  làm  giặc nội  xâm, không  làm thần trộm mà làm quan  trộm giặc cướp.

            Thấy Lục Lăng ngần ngừ chưa thông, Của Ấu  tiếp:

            - Không thấy mấy đứa  lăng  xăng  bẻm mép nhờ khéo luồn cúi bợ  đỡ mà như chó lên bàn thờ, vọt  lên nắm hết chức này chức nọ, ngồi trên đầu trên cổ  dân chúng rồi thả  sức tung hoành đó sao?

            Không thấy bao  nhiêu  kẻ  xấu độc ngu dốt nhờ thần thế lý lịch cha ông, thân thích họ tộc, bè phái lợi ích nối nhau cai trị bàn dân thiên hạ, đầy mình mưu mô thủ  đoạn,  giở  trò  gian  xảo ăn tàn phá hại làm cho nước nghèo  dân mạt, khốn đốn điêu linh đó  sao?

            Chúng  là một    trộm thuyết đạo đức, óc đầu  gian trá, tay bạo vơ vét nhưng mồm xoen  xoét đạo đức, chuyên hiểu  dụ răn bảo  dạy dỗ bắt người ta  tuân thủ phụng thờ. Thần  trộm  xưa là kẻ  trộm lộ  hình  còn thần   trộm nay trá  hình  công lý, mang bộ  mặt  đạo đức, khoác áo cách mạng, núp  dưới danh   xưng   đầy tớ để  đi cướp ngày. Chúng là một  bọn  cướp tàn độc lốt quan tràn lan khắp chốn!

 

24-12-23

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27-12-23,25L, 1bl, 14cs
    Trang VHMN, Dai Tran- Mọt nước sâu dân.Tội lũ nầy đáng ngũ mã phân thây để răn đời ¿?!
    3-1-24, 35L-Nguyễn Nhựt Linh-Vốn dĩ bản chất của nó là thế .
    3-3-24,20L, 4bl

    Trả lờiXóa