MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

MẤT LÒNG TIN CÀNG TỐT

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Trong  cuộc mật nghị, Mao-xịt nói  với Sít-tà:

            - Chúng ta  đã  gây dựng   được một  bọn cuồng tín  làm  lực lượng, nhất hô bá ứng, sẵn  sàng  liều  mình hiến thân vì chủ nghĩa.  Nhưng   rồi  dần dà chúng nhận ra, không  còn  sùng bái như  xưa nữa    nghi hoặc, giảm sút thậm chí  đánh mất  lòng tin, nguy  quá!

            Sít-tà nhún vai:

            - Giảm sút đánh mất  lòng tin thì  hô hào  khôi phục, lấy  lại  niềm tin.

            - Nhưng chúng   đã không tin thì   dù mình hô hào  khôi phục chúng   cũng nghi ngờ, không  tin mình khéo mà chúng đổi  sang tin rồi đứng   về phía địch, càng nguy!

            - Chỉ  có cách   làm cho chúng không tin ai cả là khỏe.

            - Xưa chúng  vung tay thề  tin tuyệt  đối tin vào  ta, nay chúng tin  cả ta nữa thì nguy chứ khỏe làm  sao?

            - Đã không tin ta  mà cứ hô hào  bắt  buộc chúng tin thì chúng  càng ngờ, nghi ngờ ta  thì chúng  sẽ chuyển niềm tin vào  địch, thế thì  làm cho chúng nghi ngờ luôn kẻ địch là ổn. Trước đây ta địch phân định   rõ ràng, ta  thì  không  địch, địch thì không ta, nay  hãy  làm cho địch ta lẫn lộn, bạn bạn thù thù, chút bạn chút thù, thù đấy bạn đấy  không  ai hiểu ra  làm  sao cả. Cứ thế làm cho chúng nhìn đâu cũng thấy âm mưu thủ  đoạn, chung  quanh  đền là trá ngụy, không tin cậy    cả càng tốt. Chúng  hoang mang nghi ngờ  không chỗ  bám víu thì ta càng dễ  trị thôi!

            Mao-xịt đập  đùi kêu đét khen:

            - Dĩ  độc  trị  độc, hay!

 

25-12-23

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét