BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Suốt mấy chục năm hành nghề, Đại Tham vẫn chưa tìm được hậu bối để chân truyền bí quyết nên rất lo âu. Lỡ đột ngột nằm xuống thì môn phái tuyệt diệt, nghề ngỗng thất truyền liền treo bảng chiêu tuyển đệ tử.
May thay, một ngày đẹp trời có Tiểu Khoét đến xin thọ giáo. Đại Tham hỏi:
- Ngươi tới tìm ta chắc muốn lên lương cao?
Tiểu Khoét vểu môi:
- Đồng lương què quặt ốm đói lên cao cũng èo uột, dựa vào lương để ăn rau luộc chấm nước tương chắc. Cần đếch gì món đó!
- Thế chắc ngươi muốn bổng hậu?
- Hừm, bổng hậu họa chăng có thêm chút thịt mỡ, đi làm đứa mổ heo, giết vịt, bán cháo lòng còn dư sức, ai thiết. Tôi đến là muốn được truyền cho món lậu kia!
Đại Tham gặng hỏi:
- Ngươi cần món lậu để làm gì?
- Để có nhà lầu, xe hơi, vợ bé…
Đại Tham khen:
- Đó là bí quyết bản môn, ta muốn truyền nhưng chưa ai biết cầu, nay ngươi đến chắc là trời run rủi. Trường phái lậu của bổn môn đa hệ, trước hết là lậu sổ sách. Nghe kệ ta đây:
Lậu sổ lậu sách
Quỷ hóa con số
Ma mị chứng từ
Giả thật thật giả
Thiên biến vạn hóa
Trăm tăng thành ngàn
Ngàn tán ra vạn
Vạn loạn thành tỉ
Nhà lầu xe hơi
Dư quăng dư để…
Tiểu Khoét nghe sướng quá, la:
- Có lí, có lí!
Rồi sụp lạy sát đất. Ngửng lên thì thấy Đại Tham đã chết cứng, y sợ quá bỏ chạy.
Nghe đâu, kết quả phá án sau này cho biết trường phái lậu của Đại Tham (còn gọi là Đại Lậu) có ba loại công phu chính: lậu sổ sách, buôn lậu và lậu thuế. Hai loại công phu sau chưa kịp bí truyền thì lậu AIDS đã cướp mất tính mạng y.
...hay cho cái lậu aids...
Trả lờiXóa