BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Nghị hội xóm nhà lá bình chuyện cách mạng biến đổi con người, Mù U bảo:
- Trước đây ra rả nào phải tu dưỡng rèn luyện học tập phấn đấu để thành con người mới XHCN, con người mới là kết tinh của lịch sử, đỉnh cao thời đại, tinh hoa nhân loại, sản phẩm của cuộc cách mạng văn hóa thế mà nay nghị quyết về văn hóa không đá động đến, con người mới XHCN cao quý không biết rơi lạc đâu rồi!
Có người bảo cứ nhìn vào đảng viên, họ là đội tiền phong đó nhưng Mù U trề môi:
- Đảng viên nhan nhản cộng sản mấy người!
- Thì hãy nhìn vào quan chức lãnh đạo, con người mới XHCN chứ ai vào đó nữa!
- Đầu trùm tham nhũng ăn tàn phá hại ai vô đó, nỏ tin!
- Nhìn vào các danh hiệu thi đua cao quý nào ưu tú nào nhân dân trong giới nghệ sĩ, trong giới nhà giáo, trong giới thầy thuốc là nhận ra liền.
- Thôi, đừng quậy lên nữa, thủm lắm!
- Thì cứ nhìn vào học vị học hàm nào tiến sĩ giáo sư, cao cấp…
- Dỏm giả dối gian lan tràn ngập ngụa, lợm lắm!
Đang bí thì Dừa Nước gợi ý rằng là những con người tạo lập thiên đường chắc lên thiên đường cả rồi, lên đó tìm chắc gặp.
Mù U hoài nghi:
- Nhưng nghe đâu có kẻ còn gọi là thiên đường mù, có chức sắc cốt cán trung thành bậc cao còn bảo làm gì có thứ đó mà tìm, thì tìm ở đâu?
Dừa Nước lấp lửng:
- Kiểu này chắc phải qua Cu Ba hay Bắc Triều Tiên, kẹt lắm thì tới Venezuela tìm chắc gặp.
Mù U chậc lưỡi:
- Kiếm khó bỏ uổng, độc lạ hàng hiếm mà, tiếc thật!
12-12-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét