MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

LẮM CHỨC NĂNG (LƯỠI LOẠN)

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Bọn thủ  hạ của  Đầu  Sỏ đua nhau  khoe tán tài năng.

            Mắt  khoe  giỏi thấy lại khéo  mù (có mắt như  mù), tai  khoe  có tài  nghe vừa có tài  điếc (có tai như điếc), Mũi  vừa ngửi   vừa thở, Miệng   nói giỏi ăn tài, Răng khéo nhai hay  cắn… Đứa nào cũng đắc ý có hai chức năng, chê Lưỡi thiếu tài  cán vì chỉ độc có việc nếm.

            Xấu hổ  tủi thân vì thấy  mình thua kém, Lưỡi   kêu nài với Đầu Sỏ thì được phán  biểu:

            - Chúng nó sao bằng ngươi được. Này nhé, ngoài nếm ngươi còn bao  thứ lo le, lè lụt, lượn lờ, lém lỉnh, lòe lỡm, liếm láp, lấp lửng, lập lờ, lắt léo, lắm lời, lọc lừa,  láo lường,  lật  lọng… Chúng chỉ hai  còn ngươi  cả chục,  đa năng  đến thế  còn đòi gì nữa.

            Nghe ra, Lưỡi hãnh   diện lắm, cũng từ đó bọn thủ hạ Óc Đầu kia  đều khép  nép kiêng  e, vái làm sư  phụ.

 

14-12-23

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét