MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023

CHỖ DỰA ĐỂ GIỮ NGÔI

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Ngồi  trên lưng ngựa có thể chiếm  được thiên hạ nhưng phải ngồi trên ngai  vàng  mới giữ  được thiên hạ, nay lên ngôi chúa  thế này phải  dựa  vào đâu cho bền vững, ngẫm vậy, U đế liền cho  gọi Cáo  sĩ vào tư  vấn và  hỏi:

- Xưa nay  chính  trị nào cũng đề cao dân, lấy  dân làm gốc, ta có nên dựa  vào  dân  không?

            Cáo  sĩ lắc đầu:

            - Triều đại nào  chẳng ca ngợi  dân  lên mây, ngay cả bọn  độc tài  quân phiệt cũng tán  tụng  lấy dân  làm gốc, của  dân do  dân vì  dân dựa  vào  dân nữa là.

- Thì ta cũng ca ngợi rồi dựa vào  dân. Có sao đâu?

            - Dân trăm thứ, lắm thành phần. Trí thức tiểu tư sản thì  dao động,    sản thì phản động, nhà  giàu thì ăn bám, bọn  doanh nghiệp tên nghe mĩ miều  vậy nhưng thực chất  cũng là tư sản bóc lột, dựa  vào   dân nghèo  thì không có tiền, dựa tư bản có tiền nhưng  lại mất  lập  trường trái  quan điểm, không   lẽ  dựa vào  tôn giáo thuốc phiện…  

            - Thế  nên dựa   vào  ai?

- Chỉ có nước dựa  vào  quan chức, xem là cốt cán, là  thành phần chủ  lực đáng tin cậy nhất.

            U  đế  lại hỏi rằng nên dựa quyền  lực hay  dựa vào  công lí, Cáo     bảo:

            - Xưa nay  lí là của kẻ mạnh chứ   làm   gì có công lí. Chỉ  có thể  dựa vào  quyền  lực thôi. Lão  Mao Tàu  dạy rằng  súng  đẻ ra chính  quyền, quyền lực đầu họng  súng. Đấy, chỗ  dựa  đấy! Các lão Mác Lê  cũng  đề cao chuyên chính, cổ  xúy bạo  lực trấn áp tức dựa  vào   quyền hành      quyền hành    do  quan lại tổ chức nắm nên chỉ  có thể  dựa vào quan chức mới có thể yên tâm thống trị.

            U đế băn  khoăn:

- Quan  lại  xưa nay  là một lũ cướp ngày,  dựa vào  quan  lại  hóa ra  dựa  vào  một lũ cướp  sao.

            - Nhưng  lũ cướp ngày  này được cái nó trung thành, chỉ  biết còn  nhà vua còn mình. Kẻ   xấu một lòng một  dạ và kẻ tốt không  biết lòng  dạ thế nào, dùng kẻ nào giữ yên ngôi vị, nhà  vua cứ nghĩ  lại đi!

 

6-12-23

1 nhận xét: